Thứ hai, 22/06/2026,


Điều lầm lẫn có duyên (Đinh Thường) (03/01/2014) 

ĐIỀU LẦM LẪN CÓ DUYÊN
(Tặng N.)

Đinh Thường




Anh ơi, có tán em không?

Phút em lầm lẫn, tôi chông chênh chiều
Cả đời lụy một chữ yêu
Lẽ nào hờ hững trước điều Trời ban!?

 
Mùa về mộng mị tràn lan
Tưởng như đông lạnh đã tan bên thềm
Một em lầm lẫn có duyên
Một tôi khờ khạo thành thiên chuyện buồn.
 
Tình em mãi như suối nguồn
Riêng tôi biển cạn mỏi mòn tháng năm…
 
Đ.T
 

__________
Tác giả Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Dương - hlhaiduongcuatoi@gmail.com - 0904839712 - Đồ Sơn Hải Phòng  (Ngày 25/02/2015 0:05:13)

Ngày xuân thấm thoắt thoi đưa
Nhầm xuân hôm ấy thoắt vừa đẫy năm

Một lần rồi thoắt xa xăm
A lô... anh có nhớ thầm nữa không
Lời đùa tưởng nhẹ như bông
Nào hay vàng đá nặng lòng người thơ
Tán em ? em tán ? thật? vờ?
Gửi lời qua sóng mà ngơ ngẩn lòng

Vô tình buông hẹn hư không
Để cho hữu ý hai đông ngậm sầu .



  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 03/01/2014 20:41:14)

... "Tình em mãi như suối nguồn
Riêng tôi biển cạn mỏi mòn tháng năm…"

Suối em chẳng gì cản ngăn
Biển dù có cạn
sẽ mông mênh... tràn.

Ơn trời
lầm lẫn
đa mang
Cái duyên bất chợt
Ngổn ngang tơ vò.

ĐỨC KƯU

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 03/01/2014 14:35:18)

Ngờ đâu mắc nợ duyên thầm
Cả đời mất ngủ xa gần...mộng mơ!

Các bài khác: