Thứ hai, 22/06/2026,


Chùm thơ Lục Bát Xuân (Đồng Bác Kế) (02/01/2014) 

 Chùm thơ Lục Bát Xuân

Đồng Bác Kế


MÃN NGUYỆN

Tình Xuân chan chứa ngất ngây
Trao em một trái tim này hồng tươi
Xuân chín thẫm mắt em cười
Ta đi giữa hội đông người ...cùng nhau!



XUÂN MẶN NỒNG

Dẫu là nước cả sóng to
Tay chèo vững lái thuyền đò không chao
Lòng em vẫn như hôm nào
Tay cầm tay gửi tay trao hẹn thề

Xuân nay ta đón nhau về
Ngọt ngào duyên thắm tình quê mặn nồng!


XUÂN KHOE

Xuân khoe thắm nụ hoa đào
Em khoe đầy đặn dáng cao gót hồng ...
Vài ba cô gái chưa chồng
Đứng nghiêng, đứng ngó, tóc bồng bềnh… bay!


ĐBK




_________________
Tác giả Đồng Bác Kế
Địa chỉ: Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0915303016
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 0983729588 - số 4ngachs 58/5 Trần Bình Mai Dịch Cầu Giays Hà Nội  (Ngày 22/02/2014 22:52:02)

Xuân về ta thả đôi câu
Nụ xuân e ấp lời âu yếm lời
Ngắm em nụ cười lả lơi
Anh say anh đắm ngỏ lời yêu em

  Đồng Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 15/02/2014 15:48:21)

Đồng Bác Kế chân thành cảm ơn ban Biên Tập LBVN đã đăng chùm thơ để chùm thơ đến được với đông đảo bạn đọc yêu thơ. Cảm ơn các anh chị em bạn thơ: Nguyễn Xuân Ngọc, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Mạnh Tuân, Đỗ Thu Yên, Mai Quốc Quỳ, Dương Đoàn Trọng, Lục Thị Bích Hạnh và đông đảo bạn đọc xa gần đã đọc thơ, làm thơ chia sẻ, đồng cảm cùng thơ Kế.
Nhân dịp đầu Xuân mới Giáp Ngọ, Đồng Bác Kế xin kính chúc Ban Biên Tập LBVN, kính chúc các anh chị và các bạn mạnh khỏe, may mắn và nhiều thành công!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 03/01/2014 15:34:26)

CHUM THƠ LUC BAT XUÂN
(Đồng Băc Kế)
MÃN NGUYỆN
Tình Xuân nồng ấm em ơi
Trao em một trái tim ngời hồng chuyên
Xuân chín trong suốt pha lê
Ta đi giữa hội câu thề trao duyên

XUÂN MẶN NỒNG
“Dẫu rằng sóng cả gió to
Tay chèo vững lái”qua mùa bão dông
Đinh linh son sắt một lòng
Tay cầm tay nguyện cùng chung tình đời

Xuân này ta tạm xa xôi
Hẹn ngày duyên thắm tình đời thủy chung

XUÂN KHOE
Xuân khoe má thắm hoa đào
Em khoe má núm dáng cao môi hồng
Cùng bao cô gái chưa chồng
Tưởng bao tiên nữ về cùng hội xuân
Xuân Ngọc

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 0511. 3954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/01/2014 15:23:00)

"Xuân nay ta đón nhau về
Ngọt ngào duyên thắm tình quê mặn nồng!"
*
Nỗi niềm anh biết hay không
Mong sao thấu hiểu em mong phút giờ...
Chia sẻ.
Chúc anh năm mới nhiều vui.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 03/01/2014 10:02:42)

Đọc thơ thầy Đồng Bác Kế:

Mặn nồng, Mãn nguyện, Xuân khoe,
Tình xuân như đã bộn bề trong thơ.

Trao người tim... có mộng mơ?
Liệu thầy còn đủ thời giờ để yêu?

Xem ra cũng đã xế chiều?
Bây giờ mới đón em... liều hay không?

Bao giờ con gái chưa chồng,
Rủ nhau khoe sắc hương nồng... thầy ơi!

Thơ xuân đọc đã hay rồi,
Chúc năm mới đepk tình đời, tình thơ!

T.M.T

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 03/01/2014 8:40:55)

Chào chùm thơ về mùa Xuân rất giàu của tác giả Đồng Bắc Kế.
Những câu chuyện tình mộc mạc nơi thôn dã thật đẹp và chân tình, cảm ơn Nnhà giáo ĐBK đã chia sẻ qua chùm thơ lục bát nhân dịp năm mới xuân sang
Chúc tác giả Đồng Bắc Kế một năm với nhiều niềm vui... và giàu cảm xúc cho thơ...
Đỗ Thu Yên

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727Ch - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 02/01/2014 22:01:13)

Chia sẻ chùm thơ Xuân với Đồng Bắc Kế :

XUÂN SANG

Cành khô nhú lộc non xanh
Nụ đơm hoa nở, trên cành sắc tươi
Lâm tâm hạt bụi mưa rơi
Ấm tình người với tiết trời Xuân sang



TÌNH NỒNG

Gặp Em đi đón giao thừa
Tay hương, túi quả, cửa Chùa Em vô
Thỉnh chuông đặt lễ cửa Cô
Lầm rầm miệng khấn, Nam Mô xin đài

Dở dang phận mỏng canh dài
Lẻ loi mơ bóng, gặp ai tình nồng
Nguyện xin nối kết Tơ Hồng
Cuối đời lại thắm, Vợ Chồng ngày Xuân !



GIỚI THIỆU

Tôi đây u bẩy đuôi tròn (70)
Em Xuân sáu chục, thiếu non năm trời (59)
Gặp nhau chia sẻ đầy vơi
Đắp bù giây phút, cuối đời cô đơn!!!

HP 2/1/2014 Xuân Giáp Ngọ

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 02/01/2014 21:05:35)

THƠ XUÂN NGỌT NGÀO Ý NHỊ
( Chúc mừng thầy giáo – Thi nhân Đồng Bác Kế )

Một chùm Lục Bát thơ Xuân
Đọc mà lòng muốn được gần nhà thơ
Đọc rồi cứ thấy ngẩn ngơ
Đã hẹn thì đón em chờ mùa Xuân

D Đ T

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 02/01/2014 15:51:33)

Chúc mừng anh Đồng Bác Kế với chùm thơ Xuân 2014 tuyệt vời.
Nhân dịp năm mới em xin gửi lời chúc mừng tới BBT Lục Bát một lời chúc sức khỏe.Năm mới an khang- Thịnh Vượng

Các bài khác: