HẸN CÙNG NĂM MỚI

Trần Mạnh Tuân
Hẹn cùng năm mới, xuân sang,
Mình cùng lật giở thêm trang tình đời.
Hãy yêu như đã nói lời,
Để không tiếc nuối khi trời đất trao.
Hẹn cùng năm mới đi nào,
Ngắn thêm xa cách, nhiều trao gửi lòng.
Tình đời bớt những long đong,
Tình người thêm chút ấm nồng sẻ chia.
Tình quê neo lại điều gì,
Tha hương bươn chải vẫn đi chung đường.
Nỗi niềm riêng, dạ vấn vương,
Nâng niu một góc yêu thương tim mình.
Hẹn cùng sâu nặng chữ tình,
An khang thịnh vượng, gia đình yên vui.
Thơ văn chắt lọc trao đời,
Tràn đầy hạnh phúc, một lời chúc nhau!
31/12/2013
T.M.T
___________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
|
Hẹn cùng năm mới "hãy yêu" Xuân đến, xuân đi, xuân chờ đợi... Tình người cứ vậy mà mãi mãi xuân. Chúc mừng anh với bài thơ mới! CHÚC MỪNG NĂM MỚI Hẹn cùng năm mới một bài thơ như gửi một thông điệp tới độc giả Lục Bát một năm mới may mắn, thành công và vạn sự như ý Xuân đang về trên khắp đất trời quê ta. Người người, nhà nhà đang háo hức đón chờ Xuân sang. |