Thứ hai, 22/06/2026,


Đất thiêng Kinh Bắc (Lê Việt Hùng) (02/01/2014) 

 ĐẤT THIÊNG KINH BẮC

 
 
Lê Việt Hùng
 
Bắc Ninh - Kinh Bắc bao đời
Dân ca quan họ rạng ngời quê hương
Nghìn năm một thủa vấn vương
Bồng bềnh câu hát nhớ thương người về.
 
Dòng sông Như Nguyệt hiền hòa
Vang lừng chiến tích nở hoa anh hùng
Đền Đô lưu dấu Tiên Rồng
Thờ trong Bát Đế vốn dòng quân vương
 
Chúa Kho đền cũng linh thiêng
Án oan có Lệ Chi Viên thấu buồn
Kề bên lăng tẩm Kinh Vương
Tổ tông con cháu Lạc Hồng ngày nay
 
Chùa Dâu chùa Dận em ơi!
Hội Lim vang tiếng khắp nơi đổ về
Bắc Ninh văn hóa vùng quê
Đầu xuân đến hẹn em về cùng anh.

L.V.H

 

 ____________

 Tác giả Lê Việt Hùng

Tel. 0916116279

Email: hungmaster79@gmail.com;

Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Bắc Ninh.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Việt Hùng - Hungmaster79@gmail.com - 0916116279 - Công ty cpdtpt nhà Bắc Ninh  (Ngày 15/01/2014 14:50:20)

LVH rất vui được anh Nguyễn Xuân Ngọc ghé thăm và chia sẻ, chúc anh năm mới nhiều sức khỏe hạnh phúc!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 03/01/2014 0:30:02)

ĐẤT THIÊNG KINH BẮC
(Lê Việt Hùng)

Chùa dậu Chùa Dận em ơi!
Hội Lim rộn rã hát cười giòn tan
Về thăm Kinh Bắc quê em
Ăn trầu cánh phượng thắm thêm môi hồng

Câu ca quan họ ngàn năm
Người ơi người đã đến thăm đừng về
“Dòng sông Như Nguyệt hiền Hòa
Vang lừng chiến tích nở hoa anh hùng”

Kinh Dương Vương phủ Thuận Thành
Thắm hồng trang sử lưu danh muôn đời
“Đền Đô Lưu dấu Tiên Rồng
Trong thờ Bát Đế vốn dòng quân vương”

Oán ân xưa Lệ Chi Viên
Tiếng oan dậy đất kinh thiên động trời
Bắc Ninh nét đẹp bao đời
Miền quê quan họ hát lời giao duyên

Đền Bà Chúa cũng linh thiêng*
Bao người cầu phúc cầu duyên cầu tài
Người về nhớ lấy người ơi!
Câu ca quan họ dạng ngời ngàn năm
Xuân Ngọc

*(Đền Bà Chúa Kho)

Các bài khác: