Thứ hai, 22/06/2026,


Một dòng sông (Dương Đoàn Trọng) (01/01/2014) 

MỘT DÒNG SÔNG

Dương Đoàn Trọng

Dễ gì quên được dòng sông
Thơ tôi đã tắm mát lòng bấy lâu


Giấc mơ chìm ở quãng sâu
Mà chưa vớt được càng đau đáu chờ


Nỗi buồn vẫn cứ lập lờ
Càng dìm càng nổi bao giờ cho tan


Ước sao làm kiếp thuyền nan
Bên dòng sông ấy đến tàn mới thôi
.
 

D.Đ.T

____________
Tác giả Dương Đoàn Trọng (Hà Nội)
ĐT : 01687685911
Emạil: trong867017@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 05/01/2014 20:52:59)

Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Tùng . Chúc anh và Gia đình khỏe vui Hạnh phúc

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 0511. 3954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/01/2014 15:27:09)

"Ước sao làm kiếp thuyền nan"
Bên dòng sông ấy đến tàn mới thôi."
*
Dòng sông LỤC thắm ai ơi!
Về đây tắm mát cho đời thêm yêu.
*
Chúc anh và gia đình năm mới vạn sự như ý.

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 02/01/2014 18:19:17)

Như anh Đinh Y Vân nói;
Khi thơ mát một dòng sông
Giấc mơ đã vớt … vào lòng! Sao chưa?
Thì tưởng như câu thơ của D ĐT có vẻ nghịch lý . Nhưng quả thật đã có một thời thơ tôi được tắm mát trong cảm xúc về dòng sông ấy
. Nhưng mơ ước chìm quá sâu chưa kịp vớt thì tôi đã xa dòng sông ấy , vì không là chiếc thuyền kia cho nên không được ở mãi với dòng sông . Có gì sai sót xin các thi huynh thi hữu đại xá
.Cảm ơn các Thi huynh , thi hữu : Đinh Y Vân – Nguyễn Xuân Ngọc – Phạm Đức Thiêm – Mai Quốc Qùy – Đồng Bác Kế - Dương Văn Trung … đã đọc và cho cảm nhận động viên D Đ T . Chúc các Thi huynh ,thi hữu và Gia đình bước vào năm mới Vui khỏe Hạnh Phúc .Đón Xuân Giap Ngọ đầy phúc lộc
Kính thư
Dương Đoàn Trọng

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 02/01/2014 14:31:14)

Qua sông...cảm tác đôi dòng
Cho vơi bớt những bòng bong rối bời
Nói sao cho hết thành lời...
Ngày qua sông chảy bên đời đục trong!


SÔNG ƠI !

Nỗi buồn có phải giống tôi?
Dòng sông bên lở, bên bồi, đục trong

Phù sa lắng đọng đáy lòng
Vô tình lũ đổ mênh mông tràn bờ

Giấc mơ hiện thực giấc mơ
Nào ai biết được chữ ngờ sông ơi

Sông kia chảy mãi muôn đời
Thuyền nan ngày tháng tả tơi theo dòng.

Hà Nội 02 - 01 - 2014
Dương Trung

  Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/01/2014 13:51:35)

"Giấc mơ chìm ở quãng sâu
Mà chưa vớt được càng đau đáu chờ

Nỗi buồn vẫn cứ lập lờ
Càng dìm càng nổi bao giờ cho tan"

Tôi tin chắc đây là một mối tình trong mơ của một anh trai quê với một người con gái xinh đẹp. Bởi tôi cũng là một anh trai quê và cũng đã có giấc mơ như thế.

Anh Dương Đoàn Trọng ơi! Em rất thích bài thơ này!
Chúc mừng anh!

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 02/01/2014 11:09:45)

Cảm ơn bạn Đinh Y Vân
Cảm ơn bạn đã đọc và cảm nhận thơ D Đ T
Chúc bạn và Gia đình năm mới vui khỏe Hạnh phúc

Mát lòng tắm mấy vần thơ
Nhưng còn chìm những ước mơ cháy lòng
Thuyền nan nhỏ bé bềnh bồng
Đâu hay con sóng vỗ trong đáy ngầm

D Đ T

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 02/01/2014 10:54:00)

Chào Dương Đoàn Trọng lâu lắm không gặp hôm nay đầu năm mới gặp lại đươc đọc bài thơ HAY , MQQ xin vui cùng TG mấy vần

ƯỚC MÌNH LÀ CHIẾC THUYỀN NAN

Vâng ! quên sao được dòng sông
Bữa ấy Em tắm, nước trong sóng vờn

Nhấp nhô yếm thắm chập chờn
Tôi về lẳng lặng mà hồn vẫn mơ

Vội vàng viết mấy câu thơ
Mang ra gửi tặng nào ngờ Em qua

Bóng mờ khuất nẻo xa xa
Không đò tôi ước ... mình là thuyền nan !

MQQ

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmai.com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội   (Ngày 02/01/2014 7:46:00)

GỬI ANH ĐOÀN TRỌNG

Tám câu làm MỘT DÒNG SÔNG
mà thành bát ngát mênh mông trữ tình
Thơ anh "đã tắm mát lòng..."
Mà sao mơ ước còn trong nan thuyền...?

Giá như chưa cập chữ duyên
Thì em nguyện sẽ làm thuyền cùng anh...!

PĐT. Bài thơ hay quá. Cảm ơn tác giả.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 02/01/2014 1:27:54)

MỘT DÒNG SÔNG
(Dương Đoàn Trọng)
Ước gì làm kiếp thuyền nan
Bồng bềnh mặt nước dọc ngang đôi bờ
Mùa này sông nặng phù sa
Đôi bờ cây trái ngô khoai xanh rờn

Mùa ròng sông nước trong xanh
Thơ tôi tắm mát trong lành bấy lâu
Giấc mơ chìm giữa dòng sâu
Mà chưa vớt được mà đau đáu chờ

Nỗi buồn về những ước mơ
Mãi chìm chưa nổi bây giờ lênh đênh
Xuân Ngọc

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 01/01/2014 21:06:35)

KIẾP THUYỀN NAN ĐÃ…
Gửi tác giả “Một dòng sông”

Khi thơ mát một dòng sông
Giấc mơ đã vớt … vào lòng! Sao chưa?

Nỗi buồn còn nổi, xin thưa:
Kiếp thuyền nan đã nắng mưa bên dòng…

Đ.Y.V

Các bài khác: