Thứ hai, 22/06/2026,


Chân quê (Nguyễn Thị Bích Thoa) (01/01/2014) 

  

CHÂN QUÊ
 Nguyễn Thị Bích Thoa
Bú dòng sữa đất nâu sòng
Bú cơn mưa tưới, bú dòng nước sông
Bú mồ hôi mẹ long đong
Bú bàn tay nứt, lưng còng thân cha
Dẻo ,thơm, ngọt bát cơm nhà
Một mùa bú mớm sinh ra thóc vàng
 
À… ơi! mấy thuở  gió ngàn
Cơn mưa rơi hạt gieo ngàn lúa xanh
Ơn cha che mái nhà tranh
Nghĩa mẹ canh cánh dỗ dành cháo cơm
Chân quê gốc rạ, gốc rơm
Gốc khoai ,gốc lúa, bát cơm đẫm tình  
 
Ai đi nhớ tiếng trống đình
Nhớ câu quan họ quê mình trong veo
Nhớ hát bội,nhớ tuồng chèo
Nhớ bài chòi hát xuân gieo duyên tình
 
Sinh từ mảnh đất quê mình
Đóa Sen thơm ngát giữa sình không tanh
Dẫu đời khúc ngoặt, khúc quanh
Chân quê ta sống tự thanh một đời...
NTBT
----------------------------
 
Tác giả:Nguyễn Thị Bích Thoa
Địa chỉ:Nha Trang-Khánh Hòa
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Bích Thoa - antuent2015@gmail.com - 09... - Nha Trang -Khánh Hòa   (Ngày 08/04/2015 22:48:56)

BT cảm ơn comment thơ của daoanhthuy và Nguyễn Xuân Ngọc ...quê hương là nơi chúng ta luôn yêu thương mỗi khi nhớ tới ...nhất là hình ảnh của cha mẹ một nắng hai sương vất vả .Xuân năm nay 2015 BT thật buồn khi nhớ về nơi ấy đã vắng mẹ !

Cánh cò thấp thoáng ruộng quê
Cuối năm nhớ mẹ tôi về nơi xưa
Bóng chiều vắng khoảng sân thưa
Vắng buồng chuối thiếu quả dưa mẹ trồng
Trông qua dăm quả bưởi bồng
Xuân này vắng mẹ thẳm lòng con đau !

NTBT

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 01/01/2014 21:06:44)

Thơ ơi sao gơi nỗi buồn
Căm căm rét,
nhớ lửa rơm quê nghèo.

Mấy ai xa quê mang theo
Bao lận đận,
bóng tóp teo...
quê mình.

Giữa chốn phồn hoa thị thành
Khối đứa dấu bặt
Gốc mình CHÂN QUÊ

ĐAT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 01/01/2014 9:24:49)

CHÂN QUÊ
(Nguyễn Thị Bích Thoa)
Ai mà chả nhớ mẹ mình
Chăm lom bú mớm dỗ dành cháo cơm
Mồ hôi vú thấm má con
Đến khi con lớn mẹ khom lung còng

Ơn cha có bát cơm đầy
Rẻo thơm một hạt bao ngày gian lao
Thơm bùi củ sắn củ khoai
Long đong mẹ cũng sương mai nắng chiều

Nhà tranh mái rạ quê nghèo
Vui câu quan họ tuồng chèo giao duyên
Sinh ra từ đất quê em
Dẫu đời khúc ngoặc khúc quanh vẫn ngời

Hội mùng rộn rã chào mời
Trầu têm cánh phượng má môi ửng hồng
Người về người có nhớ không?
Người về, người ở, đã không cho về

Người ơi người ở đừng về
Người về để lại câu thề giao duyên
Xuân Ngọc

Các bài khác: