MƠ LẠ
| Kim Cúc |
Đêm qua lại khác đêm nào
Ngả lưng về phía nghẹ ngào tìm vui
Không gian một khoảng đau vùi
Củi không thành lửa ngậm ngùi nhớ nhung.
Ô kìa mơ lạ quá chừng
Một làn gió ấm bỗng dừng... lật trang
Ập òa tao loạn ngổn ngang
Lở bồi tiếng sóng, xốn xang cõi đời.
Nửa mê, nửa tỉnh bời bời
Một trời ăm ắp bao lời yêu thương
Giật mình! Thổn thức muôn phương
Trống không một nửa... chiếu giường ngẩn ngơ.
Vụt tan hư thực trong mơ
Cởi ra thắt lại một bờ ảo yêu.
K.C
_______
Tác giả Kim Cúc
CLB thơ Lục bát Hải Phòng
|
Cũng vài lần tôi nằm mơ MƠ LẠ |