Thứ hai, 22/06/2026,


Langbiang (Thái Tràng) (30/12/2013) 

 LANGBIANG(*)

Thái Tràng
Ngửa tay chạm ót non ngàn
lần lên gió ngược
mênh mang thượng nguồn
 
một ngày áo tắm mù sương
cây thông năm lá
bên sườn vẫy vui
 
ở đây đất ở lưng trời
nguồn không rõ mặt
sông phơi rãnh lòng
 
siêu sinh sóng núi bềnh bồng
véo von mây thấp
hát rong đỉnh đèo
 
rượu cần vít ngọn núi treo
dấu chân nổi đá
dốc nghèo tri âm
 
nhạc cồng gùi nắng hoa râm
tiếng chiêng ráng đỏ
nhân tâm tượng hình
(*) LANGBIANG : đỉnh núi cao nhất cùa Trường Sơn Nam tỉnh Lâm Đồng                           
TT
 
--------------------
Thái Tràng – Hội viên Hội VNNT Tiền Giang
Địa chỉ: Giáo viên Trường THCS Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang.
(Điện thoại: 0938.013.858)
Email: thaitrang@yahoo.com.vn
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  THÁI TRÀNG - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A  (Ngày 02/01/2014 22:00:25)

Trước hết Thái Tràng có lời cảm ơn BBT đã cho LANGBIANG lên trang LBMN
Chúc BBT năm mới thắng lợi mới.
Nhân đây Thái Tràng xin gởi lời cảm ơn đến các bạn thơ LÊ TUÂN,
LINH THY ,ĐỨC KƯU đã có lời đồng cảm, sẻ chia với bài LANGBIANG.
Xin chúc các bạn năm mới PHÚ-THỌ-KHANG-NINH và có nhiều thơ hay

  duckuu - anhthuyhp@mail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 01/01/2014 21:44:18)

Mình là lính qua Trường sơn
Mong tới đỉnh dốc...
mai còn
tiếp mai.
Mệt đứt hơi
mệt đứt hơi
Cánh tay đồng đội,
kéo tôi lên... trời

Nhìn quanh mây quấn bên người
Lính như hết mệt
Nói cười vang vang.
.....
Nhớ gió núi, nhớ mưa ngàn
Trường Sơn tôi nặng đa mang nỗi niềm.
(nhân năm mới chúc TT vạn sự như ý)

ĐỨC KƯU

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 31/12/2013 21:05:59)

Chắc NT Thái Tràng đang dự liên hoan Festival hoa Đà Lạt phải không? nên có những vần thơ về Đà Lạt thật tuyệt mỹ!Trời mù sương nầy mà" vít rượu cần "thì còn gì bằng nhỉ?


THIÊN TÌNH SỬ CAO NGUYÊN

Vắt ngang sườn núi cao cao
Dòng Đan Kia trắng nghẹn ngào tình xưa
Ngổn ngang thù hận gió mưa
Để cho duyên trẻ nghìn thu bẽ bàng

Bên kia lóng lánh suối Vàng
Tay lau nước mắt đại ngàn còn ghi
Bao mùa in dấu chim di
Để đời tình sử xuân thì Lăng- Bi ăng…!!

Chúc mừng năm mới vui khoẻ vạn sự an khang Thái Tràng nhé!

Linh Thy. Bến Tre

  Lê Tuân - tuantuan1955@yahoo.com - 0983080855 - 205/20/61/11 Phạm đăng Giảng, Q.Bình Tân TP HCM  (Ngày 31/12/2013 10:11:34)

Lời đẹp, ý hay. Đầy cảm xúc. Chúc mừng Thái Tràng !

Các bài khác: