Thứ hai, 22/06/2026,


Mẹ! (Phạm Xuân Hưng) (30/12/2013) 

 MẸ!

  

Phạm Xuân Hưng

 

 
 
Từ khi con khóc chào đời
Mẹ ôm, mẹ ấp, mẹ hời, mẹ ru
Đêm mưa lưng mẹ thay dù
Cho con đẫy giấc bao thu rồi hè
 
Trở trời gió chướng tràn về
Con đau quấy khóc mẹ se sắt lòng
Quản chi vất vả long đong
Tìm thầy chạy thuốc cầu mong con lành
 
Nhà nghèo cơm mẹ chan canh
Để riêng quả trứng mẹ dành phần con
Sân trường con bước lon ton
Xa xa mẹ dõi xem tròn bước chân.
 
Lớn lên mẹ giục thành thân
Mẹ khỏe, bế cháu đỡ đần kẻo khi
Lưng còng mẹ vẫn cười khì
Thời gian, ai giữ được chi con à.
 
Bây giờ mẹ đã rất xa
Vẫn nhìn con, dõi cửa nhà trên ban
Lòng mẹ như biển chứa chan
Ai ơi còn mẹ, đừng làm mẹ đau!
 

 

P.X.H

 

 
 

  ___________

 

 

  Th.S Phạm Xuân Hưng

Hiệu trưởng trường THCS Trung Lập – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 21/02/2014 11:09:01)

Xin chân thành cảm ơn bác: Phạm Văn (vanphungluukiem@gmail.com - 0974862083 - 83/162 Hàng Kênh Lê Chân HP) đã có những chia sẻ thú vị!
Kính chúc bác năm mới may mắn, hạnh phúc!
PXH

  Phạm Văn - vanphungluukiem@gmail.com - 0974862083 - 83/162 Hàng Kênh Lê Chân HP  (Ngày 14/02/2014 22:38:36)

Thơ Xuân Hưng về mẹ mộc mạc nhưng sâu sắc,lắng đọng trong mỗi người con... Phạm Văn rất đồng cảm và gửi XH một bài thơ nói về cha và mẹ :
Tết nhớ
Con về vui tết quê nhà
Tìm trong kí ức câu ca cho đời
Quên sao ngày ấy cha ơi
Con chờ xuân đến bên nồi bánh reo
Nhà mình thời đó còn nghèo
Cha đi kiếm sống trèo đèo vượt sông
Quê mình đồng ruộng mênh mông
Bàn tay mẹ cấy mắt trông cậy trời
Nhớ mùa đào nở khắp nơi
Ruộng vườn dang dở ba mươi muộn về
Mẹ ơi tết đến cận kề
Thắp hương kính lễ mẹ về cùng con
Tết này sáu tám tuổi tròn
Mỗi khi nhớ mẹ như còn ngây thơ
Hỡi ai còn mẹ bây giờ
Đừng khiến mẹ khổ làm ngơ nỗi buồn
Mẹ còn về với mẹ luôn
Đàn chim ríu rít như thang thuốc thần
Xuân là xuân của muôn dân
Tết mang tình cảm con gần mẹ cha
30 tháng chạp năm Qúy Tỵ
Phạm Văn

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 05/01/2014 14:09:20)

Xin chân thành cảm ơn các bạn thơ đã có những chia sẻ cùng tác giả! Đó chính là nguồn động lực giúp tôi mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận tới thơ lục bát!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 31/12/2013 14:55:00)

Năm hết Tết xắp tới rồi
Đọc thơ tác giả...bồi hồi nhớ....quê!
Cảm ơn tác giả nhắc về
(( MẸ! )) đang tựa cửa nơi quê ngóng chờ...

MẸ ƠI !

Mẹ ơi! Tiếng gọi muôn đời
Cho con tất cả đất trời hôm nay
Yêu con ôm ấp vòng tay
Lời ru của mẹ còn say trong lòng!

Sữa nguồn của mẹ cạn dòng
Ngày...qua, tháng...hết, năm...mong đợi chờ
Lớn khôn đầy ắp giấc mơ
Ra đời xải cánh bến bờ tương lai!

Mẹ ơi! Con gái, con trai
Phương trời nhớ mẹ hình hài héo hon
Công ơn trời biển trong con
Từng giây...từng phút...mãi còn vẹn nguyên!

Đông về mưa, rét...triền miên
Phương xa thấp thỏm không yên trong lòng
Quê nhà mẹ có khoẻ không?
Giữ gìn sức khoẻ cho lòng con vui!

Mẹ ơi! Xuân xắp tới rồi
Con mong con đợi sục sôi trong lòng
Con về cho thoả ước mong
Sà vào lòng mẹ cho lòng con nguôi...

Hà Nội 31 - 12 - 2013
Dương Trung


  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 30/12/2013 16:48:43)

Cảm ơn TG thầy giáo Phạm Xuân Hưng đã nói hộ tình cảm của những đứa con giành cho người mẹ kính yêu. Tôi rất ấn tượng với khổ cuối của bài thơ
Bây giờ mẹ đã rất xa
Vẫn nhìn con, dõi cửa nhà trên ban
Lòng mẹ như biển chứa chan
Ai ơi còn mẹ, đừng làm mẹ đau!
Trong dòng tình cảm ấy, xin viết tiếp đôi dòng cùng TG:
Không, không, mẹ chẳng đi xa
Vẫn còn đây, với cửa nhà, cháu con
Dẫu cho biển cạn, núi mòn
Trăm năm - tình mẹ mãi còn trong tim.

Đặng Duy Phiên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 30/12/2013 15:10:46)

Xin cảm ơn Xuân Hưng đã có những vần thơ về mẹ thật tha thiết, tình mẫu tử thiêng liêng sao sao ấy!

- " Đêm mưa lưng mẹ thay dù
Cho con đẫy giấc bao thu rồi hè.."

...Đọc đi lại 3 lần bài thơ thắm thía như máu chảy về tim và nước mắt LT cứ lăn dài theo từng con chữ... X.H ơi! sao mà lắng đọng thế!?

-"-Lòng mẹ như biển chứa chan
Ai ơi còn mẹ đừng làm mẹ đau.."
Vâng! Mẹ là báu vật ngàn đời phải không NT Xuân Hưng.?
LT gửi những dòng ưu ái về mẹ chia sẻ cùng nhé!

Nằm nôi tiếng mẹ ru hời
Nay đi gần trọn đường đời vẫn nghe
À ơi! Ngọt lịm trưa hè
Sầu riêng một nỗi se se chạnh lòng...

Chúc TG một mùa xuân mới vui, khoẻ, hạnh phúc khi còn có mẹ nha.!
Thân mến!
Linh Thy. Bến Tre

  trương đình phượng - nhungkhoangtrong_cuocdoi@yahoo.com - 0984387485 - khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an  (Ngày 30/12/2013 10:23:24)

Một năm mới lại sắp về một cái tết cổ truyền sắp đến đọc bài thơ về mẹ của PHẠM XUÂN HƯNG tôi thật sự xúc động xin được chia xe chút cảm xúc về mẹ cùng tác giả.
TẾT VẮNG MẸ
(VIẾT CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI MỒ CÔI)
Mẹ ơi tết lại về rồi
Sắt se gió lạnh trắng trời mưa bay...
Từ ngày mẹ vắng đến nay
Hai gian nhà trống chất đầy lặng im...
Nỗi buồn con giấu vào tim
Nửa đêm choàng giấc đi tìm trong mơ...
Ước gì con mãi còn thơ
Như xưa mẹ lại ầu ơ ru hời...
Môi khô mẹ khẽ mỉm cười
Xua tan buốt giá...canh dài bình yên...
Đông tàn vợi nỗi triền miên..
Đắng cay đời mẹ...dịu hiền sắc xuân...
Thời gian ngừng gót gian truân
Dòng sông đời bớt đôi phần nổi trôi...
Nếp thơm mẹ lại đồ xôi
Bánh chưng mẹ gói xanh ngời lá dong...
Mẹ đêm tất cả tấm lòng
Thương yêu ...dành cả cho chồng cho con...
Ngày xuân ai cũng má hồng
Chỉ riêng má mẹ mỏi mòn...mẹ ơi!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tử sinh khắc nghiệt luật trời
Một ngày u ám nghẹn lời tiễn đưa
Con khóc mẹ trời tuôn mưa
Bao nhiêu đau đớn cho vừa biệt ly?
Nặng nề con bước chân đi
Mẹ nằm ở lại tái tê con về...
Mười năm như một giấc mê
Mỗi năm tết đến não nề lòng con...
Thời gian dẫu có hao mòn
Tình thương của mẹ vẫn còn vẹn nguyên...
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 30/12/2013 4:18:31)

MẸ
(Phạm Xuân Hưng)
Con từ lòng mẹ ra đời
Tay mẹ ôm ấp ru hời mẹ thương
Đời mẹ không quản gió sương
Canh ngọt mẹ nhường nhà giột mẹ che

“Trở trời gió chướng tràn về
Con đau quấy khóc mẹ se sắt lòng”
Qua hè thu lại sang đông…
Quản chi vất vả dốc lòng vì con

“Sân trường con bước lon ton”
Xa xa mẹ dõi mong con bước dài
Cơ đồ đất nước ngày mai
Chung vai gáng vác anh tài có con

Trưởng thành gia thất vuông tròn
Mẹ còn khỏe sức giúp con đỡ phần
Kẻo khi sức yếu lưng còng
Không cõng nổi cháu không trông nổi mình

Việc làng việc xóm gia đình
Công tư mọi việc một mình con lo
Mẹ ơi lời mẹ năm xưa
Đã đưa con đến bến bờ yêu thương
Xuân Ngọc

Các bài khác: