Thứ hai, 22/06/2026,


Vay trả khôn cùng (Bùi Đình Bằng) (29/12/2013) 

VAY TRẢ KHÔN CÙNG

Bùi Đinh Bằng

 

Vay em non nửa câu thơ
Anh lo trang trải bao giờ mới xong
Vay em góc lá diêu bông
Tìm trong quá nửa cánh đồng cỏ may.
 
Vay em một chén men say
Ngất ngây, chếnh choáng nửa đầy nửa vơi
Vay em chút nhụy hương đời
Sợi dây vô định trói người chung thân.
 
Kề vai hứng bụi phong trần
Gánh tình san sẻ nẻo gần nẻo xa
Trả em lúc bảy khi ba
Gió vào nhà trống biết là còn không

Trả vay duyên nợ khôn cùng.
 
B.Đ.B
 

_______

Tác giả Bùi Đình Bằng
ĐT: 01227963442
CLB thơ Lục Bát Hải Phòng.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 31/12/2013 10:21:20)

Thơ hay tuyệt đỉnh tình tang
Cafe nhấm nháp mở trang tuyệt vời
Nối vần cảm hứng mấy nhời
Góp thêm hương vị cho đời mua vui...

MUÔN ĐỜI TRẢ VAY

Có chi mà phải ngại ngùng
Có vay có trả đừng bùng mất tăm
Đời ai chẳng lúc khó khăn
Tiền vay trả hết... Tình găm nợ đời!

Có vay có trả em ơi
Vay em Anh trả cả đời chính Anh
Hai ta vay trả hợp thành
Kề vai trọn kiếp phong trần gió sương...

Bên nhau vay trả lời thương...
Trái Tim chung nhịp vấn vương tơ đời
Lạ thay có lãi nhân nời
Vòng tay hạnh phúc...muôn đời trả vay!

Hà Nội 31 - 12 2013
Dương Trung

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 31/12/2013 7:49:53)

Vay trả khôn cùng - Bùi Đình Bằng rất có nghề trong việc dùng số từ
Tôi đọc thơ lục bát ngán ngẩm nhất là từ ĐẦY VƠI nhưng khi có số từ đi kèm đầy vơi ở bài này lại có duyên.TG dụng công nghệ thuật,
Số từ được tăng tiến :
Nửa câu thơ
Quá nửa cánh đồng
Một chén
Lúc bảy lúc ba
Và kết bằng câu lục tuy không hiếm nhưng đủ sức khái quát .

Xin góp một chút nhé :
Mượn em một khúc thở dài
Thế mà buộc trọn được hai mảnh đời.

Các bài khác: