Thứ hai, 22/06/2026,


Mưa (Kim Quyên) (29/12/2013) 

MƯA


Kim Quyên


Mưa đừng rơi nữa, mưa ơi
Để tôi lỡ hẹn với người tôi thương
Mưa rơi chi giọt lệ buồn
Khóc giùm tôi chút tơ vương hững hờ


Hay mưa xót phận bơ vơ
Thương tôi lạc bến, lạc bờ nợ duyên
Mưa giăng giăng sợi ưu phiền
Trắng trời lệ nước, triền miên tuôn dầm


Lòng tôi cuồn cuộn sóng ngầm
lạnh lùng chưa đủ, sao tầm tã rơi...


Mưa đừng rơi nữa, mưa ơi...


K.Q


_____________
Kim Quyên
Hội Nhà văn VN

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 04/01/2014 18:00:23)

Chào nhà thơ Kim Quyên!
Bài thơ "Mưa" của chị nhiều nỗi niềm quá, buồn quá, rất hay!
Chúc mừng chị!
Đồng Bác Kế là người yêu thơ xin được làm quen với chị và xin được chia sẻ cùng chị một bài thơ nữa về "Mưa" nhưng với một tâm trạng khác: Vui hơn!

RÓT CHO NHAU TRỌN NỖI LÒNG
Mặc cho mưa cứ việc rơi
Đúng giờ ta vẫn đến nơi hẹn hò
Trời càng giông gió mưa to
Ta càng ôm ấp chuyện trò càng lâu

Dẫu cho trời đổ mưa Ngâu
Dầm dề ngày tháng dài lâu ngại gì
Mưa rơi hai đứa thầm thì
Cùng nhau nhấm nháp một ly rượu nồng

Rót cho nhau trọn nỗi lòng
Ngoài hiên nắng đã ửng hồng … tạnh mưa!

  Lại ngọc Mạnh - manhnghiachau@yahoo.com - 01698801304 - Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 31/12/2013 9:31:49)

mưa đừng rơi nữa mưa ơi
Để anh lại nhớ đến người mình thương...
Một thời để nhớ, một thời để thương mà trong hoàn cảnh mưa rời ai mà quên được. Nhưng cuộc đời, con người, số phận...Thì ta phải đành chấp nhận!Hãy nhìn về tương lai bạn ơi
Buồn vui trong tiếng mưa rơi
Buồn vui ta lại có người để thương...

Các bài khác: