Thứ hai, 22/06/2026,


Lời thôn nữ (Dương Phượng Toại) (28/12/2013) 

 Lời thôn nữ  

 
 
DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI
 
 
 
Xin đừng làm Thánh nhé anh
Chênh vênh áo mũ trên cành cây cao
Lỡ chân sảy bước ngã nhào
Để em hoang hoải má đào nhân gian.

Cứ yên làm gã trai làng
Cho em đi gặt, cho chàng mang cơm
Đêm về nằm giữa ổ rơm
Vòng tay sực nức mùi thơm cánh đồng!

Chẳng Thánh nào bằng đàn ông
Đốt lên bếp lửa mùa đông cho mình
Trúc xinh trúc đứng sân đình
Không nhau trúc hóa vô tình dưới trăng.
 
Mưa nguồn xanh biếc ngọn măng
Anh - dòng sông chảy nặng đằm phù sa
Giật mình ta nhìn lại ta
Chao ôi! Ta vẫn còn là… đàn ông! 
12-2013
D.P.T
 
 

 

-----------------

 

 Dương Phượng Toại

 

 

 Hội VHNT Quảng Ninh

 

 

 Cẩm La, TX Quảng Yên, Quảng Ninh

 

Điện thoại: 0982 367 982
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Phượng toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 30/12/2013 7:38:26)

Chào anh Lại Ngọc Mạnh và các bạn đã cảm nhận bài thơ LỜI THÔN NỮ của DPT. Rất cảm ơn Mạnh và các bạn. Tuần tới, DPT sẽ đưa một số hình ảnh kỷ niệm những ngày học tại Trại Sáng tác VHNT Thái Bình!
Cảm ơn bạn Mai Quốc Quỳ góp ý. Nhưng ý TG trong hai câu kết này là của tác giả trước lời thôn nữ nói. Trước lời và tình cảm nguyện vọng của nàng, mình phải thể hiện tình cảm bằng cách nhìn lại mình, nhìn lại cả một chặng đường đời của người đàn ông kia đấy, mình có còn là đàn ông và xứng là đàn ông với nàng không! Toàn bộ các khổ thơ trên như một câu chuyện kể. Còn hai câu cuối là kết nêu đậm cái tình của mình và cũng làm điểm nhấn cho bài thơ bay lên.
Giật mình ta nhìn lại ta
Chao ôi! Ta vẫn còn là… đàn ông!
Ta còn là đàn ông, không làm Thánh làm gì, cho xứng với tình cảm và khát vọng của nàng. cũng như khát vọng của Trần Thị Dung với Tràn Thủy Độ vậy, chỉ mong Thủ Độ là đàn ông họ Trần chứ đừng làm quan đầu triều, khổ lắm...
Cảm ơn bạn nhiều lắm!

  Hoàng Hải - haithang001@gmail.com - 0904159454 - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội  (Ngày 29/12/2013 11:05:25)

Thánh thần các cụ ở xa
Tay chồng vạm vỡ cho ta gối đầu
Bài thơ hay làm tôi tăng thêm niềm tự hào về giới tính của mình.
Cám ơn anh Dương Phương Toại.

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 28/12/2013 22:55:20)

Đọc bài thơ " Lời thôn nữ " của TG DPT Tứ lời thơ rất hay ở 3 khổ trên. Riêng khổ thứ tư :
Mưa nguồn xanh biếc ngọn măng
Anh - dòng sông chảy nặng đằm phù sa
Giật mình ta nhìn lại ta
Chao ôi! Ta vẫn còn là… đàn ông!( DPT )
Tôi thây hai câu kêt này lại không phải " Lời Thôn Nữ "
Giật mình ta nhìn lại ta
Chao ôi! Ta vẫn còn là… đàn ông!( DPT )
Mạn phép tôi tham gia với TG chỉnh hai câu kêt để đúng với ĐỀ BÀI
( Giật minh Em ngắm nhìn ta
Chao ôi! anh mãi vẫn là ... đàn ông! ) MQQ

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 28/12/2013 11:46:57)

Đang ngồi sưởi nắng cafe
Đọc thơ...Phượng Toại tê tê bần thần
Góp vui cảm hứng mấy vần
Nhóm lên ngọn lửa cho Xuân đâm trồi...

BỐN MÙA...

Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Em nào chẳng muốn có chồng để yêu
Đông nay rét buốt sớm chiều
Đêm nằm chăn đắp bao nhiêu chẳng vừa!

Có chồng ngon giấc say sưa
Ấm ơi là ấm như vừa...thể thao
Có chăn ba bẩy độ vào
Tự dưng cái nóng nó trào rực lên...

Dương Trung

  Lại ngọc Mạnh - manhchinh1949@gmai.com - 01698801304 - Nghia châu Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 28/12/2013 10:13:29)

Chào nhà thơ, Nhà văn Dương Phượng Toại! Những vần lục bát của anh đã làm cho con người ta nhận ra thế nào là HẠNH PHÚC..." Cứ yên làm gã trai làng. Cho em đi gặt cho chàng mang cơm."
Nhà thơ có nhận ra mình không? Kỷ niệm năm 2008 tại trại sáng tác Thái bình. Chúng ta cùng nhóm văn xuôi...

Các bài khác: