Thứ hai, 22/06/2026,


Chuyển mùa (Bùi Đức Ánh) (27/12/2013) 

CHUYỂN MÙA


Bùi Đức Ánh


Cuối năm ngọn gió bay vòng
Nghìn trùng mây trắng phải lòng
Mùa Xuân

Em về
Lối cũ hay chăng?
Tôi nghe tiếng guốc
Tần ngần ngày xưa
Nhớ nhau dan díu giọt mưa
Áo người đã ướt thuở chưa đợi chờ


Chút duyên
Chút nợ
Chút mơ
Ngõ chiều lại gọi câu thơ hẹn hò!

B.Đ.A

 

________________
Nhà thơ Bùi Đức Ánh
Hội Nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 28/12/2013 23:19:30)

Phút giao mùa giữa năm cũ mới NT Bùi Đức Ánh cho đọc giả thưởng thức những tứ thơ lạ, một ước vọng yêu đời...
LT xin mượn ý thơ của TG

Bay vòng ngọn gió cuối năm
Có làn mây trắng ghé thăm một người
Tần ngần tôi đón duyên trời
Giọt mưa dan díu gửi đời câu thơ...
Chúc anh xuân mới luôn vui, khoẻ có nhiều vần thơ thăng hoa nữa nhé!

Linh Thy. Bến Tre

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 28/12/2013 1:31:58)

CHUYỂN MÙA
(Bùi Đức Ái)
Cuối năm ngọn gió đông về
Ngàn trùng mây trắng còn se sắt lòng
Đào mai chờ đón gió đông
Đường xưa lối cũ còn mong đợi người

Chút tình chút nợ chút yêu
Ngõ chiều lại gọi câu kiều đón xuân
Người xa về với người thân
Nửa quen nửa lạ tri âm hẹn thề

Đoạn trường cách trở sơn khê
Núi cao sông rộng tìm về tri âm
Xuân Ngọc

Các bài khác: