Thứ hai, 22/06/2026,


Rét đơn (Đồng Thị Chúc) (27/12/2013) 

 RÉT ĐƠN

Đồng Thị Chúc
Sớm mai sương muối rơi dày
Em ra đồng với một ngày rét run
Cái chân lặn ngụp trong bùn
Cái lưng hứng trọn gió nguồn buốt tê
Tay ôm bó mạ vỗ về
Con tim thâu hết mọi bề rét đơn .
 
Rét Đêm(*) , anh rét không em
Rét Đơn – em gánh từ đêm sang ngày .
ĐTC
(*) Tên bài thơ của NT Nguyễn trọng Tạo .
 
--------------------------------
Địa chỉ liên hệ: Đồng Thị Chúc
56, Ngõ 371/9 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043 8460248 Fax: 043 771 2646
Di Dong: 0912224057
email: chucdt11@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/01/2014 13:59:05)

Chị Đồng Thị Chúc ơi!
Đọc thơ chị em càng biết ơn những người nông dân đã một nắng hai sương làm nên hạt lúa củ khoai cho đời. Em bắt gặp trong thơ chị hình ảnh người mẹ tần tảo thân thương của chính mình.
Cảm ơn chị nhiều!

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 30/12/2013 13:30:23)

RÉT ĐƠN đa tạ những tình cảm của Thi hữu .

TẠ TÌNH
Sớm nay lạnh gió sương rơi
Mở trang Lục Bát gặp người thương em .
Mùa này " cấy lúa đồng chiêm "
" Eo thon " " luồn gió " nỗi niềm em mang
" Mưa phùn gió bấc " tạt ngang
" Rét đêm em gánh " phàn nàn được sao
" Tình người " sâu đậm biết bao
" Giữa lòng Hà Nội " đâu nào xa xôi .
ĐTC

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 29/12/2013 19:24:54)

Xin chào nhà thơ Đồng Thị Chúc, cảm ơn NT đã tặng "Lục bát dâng tặng
tặng người xưa". Bài thơ : Rét đơn của Đ T C làm cho bạn nhà nông cảm
động lắm .Tôi xin gửi TG vài dòng xúc cảm :
"Tay ôm bó mạ vỗ về
Con tim thâu hết mọi bề rét đơn"
Ai ơi !Tỏ rõ nguồn cơn
"Nhất thì nhì thục" thiệt hơn làm gì?
Trăng tròn giá rét qua đi
Mưa xuân tắm mát lúa thì hát reo
Em cười tay đánh nhịp theo
Lúa nhiều, xua cái đói nghèo đi xa !

Lê Thế Bình

  Lại ngọc Mạnh - manhchinh1949@gmai.com - 01698801304 - Nghĩa Châu NghĨa hưng Nam định  (Ngày 27/12/2013 19:49:33)

Cám ơn tác giả đã làm cho chúng tôi càng yêu quí người nông dân.Cái cảnh mưa phùn gió bấc còng lưng đi cấy thì đã là nông dân khó ai mà quên được. Nếu như tác giả dùng từ Luồn thay từ nguần{Cái chân lần ngụp trong bùn.Cái lưng hứng trọn gió luồn buốt tê)Bởi chữ nguần là khái niệm chung của gió bốn mùa. Còn chữ luồn là chỉ gió luồn trên lưng khi đi cấy phải còng lưng...

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thij Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, NĐ  (Ngày 27/12/2013 16:29:54)

Xin được chia sẻ cùng RÉT ĐƠN của chị Đồng Thị Chúc

NGHĨ MÀ THƯƠNG
Rét hơn rét kém rét bằng
Có ai hiểu được ( tim hằng rét đơn )
Eo thon giữ dáng săn tròn
Chị tôi cứ mãi nét giòn xuân xưa
Thơ thì sầm sập gió mưa
Mấy mùa cau héo mà chưa thuận người
Nghĩ mà thưong chị của tôi....

3T chúc chị luôn vui

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 27/12/2013 15:01:13)

Cái chân lặn ngụp trong bùn
Cái lưng hứng trọn gió nguồn buốt tê

Chỉ hai câu thơ bạn nói lên nỗi vất vả của người lao động trong giá trét, bài thơ là sự chia sẻ mang đậm tình người. ĐTY xin chia sẻ và chúc mừng bạn nhé!
Đỗ Thu Yên

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 27/12/2013 14:38:48)

Chào nữ sĩ! Sống giữa lòng Thủ đô mà nữ sĩ vẫn dệt được một bức tranh về nông thôn trong những ngày đông khá chân thật và sống động. Vốn sống ấy thật đáng quý, xin chúc mừng nữ sĩ và chia sẻ cảm xúc ngày đông từ một góc nhìn khác.
NGÀY ĐÔNG
Lá bàng đỏ ối đường đi
Ríu ra ríu rít chim ri gọi đàn
Hoe hoe mấy sợi nắng vàng
Hanh heo trên má khẽ khàng ngày đông.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 27/12/2013 9:52:39)

RET ĐƠN
(Đồng Thị Chúc)
Em đi cấy lúa đồng chiêm
Gió mùa đông bắc rét đêm rét ngày
Rét đêm anh sẽ gánh thay
Cái rét ban ngày anh cũng gánh chung

Mong ngày cây lúa đơm bông
Bõ ngày gia rét đã cùng sẻ chia
Em người đang cấy có nghe
Rét đơn rét kép chẳng se sắt lòng
Xuân Ngọc

Các bài khác: