Thứ hai, 22/06/2026,


Ca dao Mẹ hiền (Nguyễn Ái Giao) (26/12/2013) 

CA DAO MẸ HIỀN




Nguyễn Ái Giao

Ngợi ca cây lúa trên đồng
Vút cao khúc hát nỗi lòng quê hương
Mẹ tôi từ lúc tinh sương
Hai vai trĩu nặng tình thương mỏi mòn!

Nửa vai chồng, nửa vai con
Một vai còn lại, lòng son nước nhà
Trân vai gánh trọn sơn hà
Càn khôn cũng đẫy mùa vàng lên nương.

Cỏ tươi vẹt lối thành đường
Chân cò in dấu phong sương lặng thầm…
Tiêu dao mặc khúc nguyệt cầm
Hồn Mẹ thăm thẳm tình thâm giữa đời

Ví muôn ánh sáng rạng ngời
Cũng không bằng Mẹ nụ cười hân hoan
Mẹ ơi! Rằng đứa Con ngoan
Kính dâng về Mẹ muôn vàn thương yêu.

Đà Nẵng, 0h35”-05/11/2011.
N.A.G


______________
Tác giả Nguyễn Ái Giao.
Đ/c: 56/5 Lê Văn Thứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
ĐT: 0946. 009 179.
Email: nguyenaigiao@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ái Giao - nguyenaigiao@gmail.com - 0946.009 179 - 56/5 Lê Văn Thứ, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng  (Ngày 07/03/2014 20:41:47)

Cảm ơn các bạn Nguyễn Xuân Ngọc, Phạm Xuân Hưng và Mai Quốc Quỳ đã cùng chia sẽ tâm trạng ạ...!
Chúc các bạn vui nhiều ...

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 28/12/2013 22:18:49)

Ca dao Mẹ Con
Con là bóng mẹ về sau
Mẹ là bể rộng sông sâu nghĩa tình
Con nguyện kính trọng sinh thành
Mẹ là tất cả thanh danh ở đời
con nay đã lớn khôn rồi
Mẹ không còn nữa về trời thiên thu
Con mang gương Mẹ ... lời ru
Cho hình bóng Mẹ đẹp như Đất Trời...!

(Mai Quốc Quỳ)Chia sẻ cngf TG Nguyễn Ái Giao

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 27/12/2013 7:45:58)

Có thể khẳng định những tình cảm về mẹ (cha) là những tình cảm đẹp nhất và cao quý nhất!
Đọc bài thơ bạn tôi lại nhớ tới bài thơ "Lòng mẹ" của tác giả "Giotnho"
Quả là:
"Ai ơi ! Xin hãy khắc ghi
Tình thương của Mẹ không gì bằng đâu
Đừng ham Khanh , Tướng , Công , Hầu
Quên ơn của Mẹ dãi dầu với con !"
PXH

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 27/12/2013 0:52:09)

CA DAO MẸ HIỀN
Mẹ ơi cây lúa trên đồng
Mong bàn tay mẹ vun trồng bón chăm
Mẹ tôi qua những tháng năm
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời

Mỏi mòn nặng trĩu tình đời
Trần vai gánh cả đất trời chồng con
Thân cò lận lội gối mòn
Làm ra mía ngọt quả ngon cho đời

Chân đi vạt cỏ thành đường
Bàn chân in dấu phong sương lặng thầm
“Tiêu dao mặc khúc nguyệt cầm
Lòng mẹ thăm thẳm tình thâm giữa đời”

“Ví muôn ánh sáng dạng ngời”
Không bằng mẹ nở nụ cười hân hoan
Mẹ người con gái Việt Nam
Chúng con kính phục muôn vàn yêu thương
Xuân Ngọc

Các bài khác: