Thứ hai, 22/06/2026,


Mùa cầu nguyện vắng em (Hồ Đình Bắc) (25/12/2013) 

MÙA CẦU NGUYỆN VẮNG EM

Hồ Đình Bắc

 

Nhà thờ chuông đổ tàn canh
Vắng em đêm lạnh còn anh một mình
Đèn dây mầu sắc lung linh
Chúa đang ban phước - chúng sinh trải lòng


Người xe nhộn nhịp phố đông
Giáng sinh vắng một bóng hồng ngày xưa
Giao mùa trời lắc rắc mưa
Noel chuông đổ vọng thưa thưa dần


Phố dài lặng lẽ bước chân
Một mùa cầu nguyện - người thân xa rồi
Em như một vệt sao rơi
Xa xăm tắt giữa bầu trời giáng sinh.

 

Noel 2013
H.Đ.B

 


________________
Tác giả Hồ Đình Bắc
CLB Lục Bát Bà Rịa- Vũng Tàu


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 27/12/2013 9:02:15)

MÙA CẦU NGUYỆN VẮNG EM
(Hồ Đình Bắc)

“Em như một vệt sao rơi
Xa xăm tắt giữa bầu trời giáng sinh
Nhà thờ chuông đổ tàn canh
Vắng em đêm lạnh còn anh một mình”

Giữa bao màu sắc lung linh
Người xe nhộn nhịp ta thành đơn côi
Giao mùa nặng hạt mưa rơi
Phố dài lặng lẽ một tôi đi về

Một ngày cầu nguyện não nề
Bông hồng in dấu xưa về nơi nao
Hỏi đất thấp hỏi trời cao
Nay buồn đến dáng sinh nào ta vui?

Xuân Ngọc

  Lương thế Vinh - vinh1938@ gmail .com - 0913190203 - Khu 4 - Việt Hòa ,tp Hải Dương  (Ngày 27/12/2013 7:49:41)

" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" bài "Mùa cầu nguyện vắng em"
của tác giả Hồ Đình Bắc là thế đấy . Bài ngắn chỉ có 3 khổ thơ ,tám câu đầu diễn tả cảnh đối lập giữa hiện thực và tâm trạng "Người ta nhộn nhịp phố đông" - "Lại anh một mình" . "Đèn dây màu sắc lung linh" - nhưng anh "vắng em đêm lạnh" "tàn canh" "Chuông đổ vọng thưa...thưa dần"
và đoạn kết "lặng lẽ bước chân"...Ngôn ngữ hình ảnh chon lọc rất sát hợp,lối diễn tả xúc cảm nhuần nhuyễn làm cho người đọc buồn dến nẫu ruột gan !...Từ đó diễn tả được quan điểm sâu sắc về yêu đương tình nghĩa vợ chồng:Tình yêu phải say đằm chân thành yêu thương hết mực
Gắn bó như"Sam biển",vui buồn cùng chia sẻ gắn bó thiết tha cùng nhau câu phúc an bình cuộc sống bền chặt,không thể hời hợt nông nổi giằng hoa theo kiểu "Vắng trăng thì đã có sao,vắng hoa thiên lý có đào nhi tơn".
Một bài thơ hay sâu sắc giầu tính nhân văn ,đâm đà bản sắc văn hóa tình yêu ./.

Lương Thế Vinh

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 25/12/2013 14:40:39)

Bài thơ buồn.Sự mong chờ khắc khoải .Xin chia sẻ cùng nhà thơ

Mỗi năm chỉ có một lần
Nhà thờ nhộn nhịp bước chân mọi người
Giáng sinh-cầu nguyện ý trời
Mong ban phước lộc cho đời chúng sinh
Phố dài anh đứng lặng thinh
Chờ em, muốn để chúng mình cùng đi
Tiếng chuông hay cảnh chia ly
Lại một năm nữa chắc gì gặp nhau ?

Lương Điền

Các bài khác: