Thứ hai, 22/06/2026,


Xuân này ta mất em (Trầm Tưởng) (24/12/2013) 

 

XUÂN NÀY TA MẤT EM

 
Trầm Tưởng
( Tặng những ai đã đánh mất người yêu)
 
Ta như bướm trắng dại khờ,
Lỡ hôn hoa đỏ bên bờ dậu thưa.
Gió đùa vờn tóc đong đưa,
Áo em thấp thoáng nắng trưa hẹn hò.
 
Nằm nhai cọng cỏ thơm tho,
Thoảng nghe ai vói gọi đò sang sông.
Môi kề môi- Lòng bên lòng,
Ta nghe tim thổn thức lòng nhớ mong.
 
Xuân này, em phải lấy chồng,
Người yêu bỏ lại, hoa hồng tặng ai?
Mặt nhìn mặt - Vai kề vai,
Mà nghe thương nhớ đã dài đường đi.
 
Em về bên nớ làm chi?
Để hình bóng lại bên ni ta buồn.
Mai kia em có còn thương,
Nhớ  rằng ta vẫn bên đường chờ em.
TT
 
---------------------
Tác giả  TRẦM TƯỞNG – NCM
Địa chỉ: TP Qui Nhơn
ĐT: 01227579052
Email: minhn764@gmail.com
 
                                                                     
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦM TƯỞNG – NCM - minhn764@gmail.com  - 01227579052 - TP Qui Nhơn  (Ngày 04/01/2014 11:47:35)

@ Nguyễn Xuân Ngọc: Cảm ơn bạn đã đọc thơ của TT và chia sẻ cảm nhận bằng bài thơ cảm tác rất hay. Chúc bạn vui nhiều nhé!

  TRẦM TƯỞNG – NCM - minhn764@gmail.com  - 01227579052 - TP Qui Nhơn  (Ngày 04/01/2014 11:34:49)

@ LÊ ĐỨC LANG
TT xin chân thành cảm ơn bạn đã vào đọc thơ TT và chia sẻ cảm nhận. TT cũng nhận thấy có sự lẩn quẩn ở câu 3&4 nên rất cảm ơn sự góp ý của bạn. Bài cảm tác của bạn hay lắm! Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng TT và mọi người. Chúc bạn một năm mới an vui và hạnh phúc.
TB: Dạo này TT bận quá không vào mạng, nay vào trang mới thấy được comment của bạn nên recom trễ. Mong bạn thứ lỗi cho nhé!

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 25/12/2013 13:07:15)

Lâu lắm, mới đọc được một bài thơ của bạn đồng hương trên "Lục Bát Mỗi Ngày". Bài thơ khá hay đầy cảm xúc, nhưng rất tiếc ở khổ thơ thứ 2 câu 3&4 nó hơi lẩn quẩng làm sao ấy. Theo mình có thể là: "Môi kề môi - Lòng bên lòng/ Ta nghe thổn thức từ trong tim hồng". Một chút góp ý cho vui, mong t/g thông cảm. Sau đây mình gửi một cảm tác để chia xẻ cùng t/g và bạn đọc gần xa.

CHUYỆN NGÀY XƯA.

Ngày xưa cái thuở học trò
Tôi thường ép bướm làm thơ tặng nàng
Lâu lâu em cũng gửi sang
Tặng tôi những đóa hoa vàng dễ thương
Nhớ ngày đi học cùng đường
Nhớ ngày cùng học chung trường xa xưa
Những ngày sớm nắng chiều mưa
Tôi thường đứng đợi để đưa em về
Lối mòn trên nẻo đường quê
Có đôi bạn nhỏ đi về chiều mưa.

Chuyện ngày xưa, chuyện xa xưa
Những năm tháng ấy bây giờ còn đâu
Thơ xưa giờ đã xưa rồi
Bướm xưa giờ đã phai màu thời gian
Hoa xưa giờ đã khô tàn
Người xưa giờ đã... sang ngang bao giờ
Chiều nay chép lại vần thơ
Gửi tình yêu cũ bây giờ đã xa
Đường xưa em có đi qua
Có còn nhớ đến tình ta thuở nào!?

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 25/12/2013 0:18:43)

MÙA XUÂN NÀY TA MẤT EM
(Trầm Tưởng)
Ta như bướm trắng dại khờ
Hôn hoa hồng đỏ để mà mắc gai
“Gió đùa vờn tóc đong đưa
Bóng ai thấp thoáng sớm trưa hẹn hò”

Chiều nay ngoài chợ tin
Người đong đưa vẫy gọi đò sang sông
Môi kề môi, lòng bên lòng
Tim tôi thổn thức nhớ mong bồn chồn

Xuân này em đã lấy chồng
Tôi thì ở lại hoa hồng đánh rơi
Mới hôm nào em và tôi
Trên đường dạo phố đường đời sẻ chia

Bây giờ em về bên kia
Bóng hình ở lại bên ni ta buồn
“tơ lòng ngõ ý còn vương”
Duyên không nên phận, lẽ thường thế gian
Xuân Ngọc

Các bài khác: