Thứ hai, 22/06/2026,


Khổ vì tin (Trần Tích Thiện) (23/12/2013) 

KHỔ VÌ TIN

Trần Tích Thiện

 
 

Có là gỗ đá chi đâu
Cho nên cứ phải bạc đầu ngóng trông
Nhớ thì lướt thướt mùa đông
Thương thì lẽo đẽo lòng vòng tháng ba.
 
Ghét thì ghét mặn, ghét mà
Yêu thì nhức buốt thịt da chính mình
Em cứ bảo em chung tình
Mà sao đáy mắt in hình bóng ai.
 
Buồn nên ngày đến là dài
Vui thì chẳng được một hai canh giờ
Nên đời bạc trắng, tướp xơ
Khổ cho những kẻ dại khờ vì tin.

T.T.T


_________
Tác giả Trần Tích Thiện
ĐT: 0904384255
Địa chỉ: 268 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.cm - 01688683380 - lo27r lehongphong, ngoquen, haiphong  (Ngày 26/12/2013 16:33:07)

Chả ai bắt phải dại khờ
Sao mình lại cứ ngẩn ngờ ngóng mong.

Nào ai bắt phải mỏi trông
Để mà bạc... phếch cả trong lẫn ngoài.

Chẳng qua cũng tại lão giời
Bắt chốn trần tục như người thần tiên.

Nên nhà thơ nặng nỗi niềm...
(vui vơí ông BA TÊ tí, hề)

ĐỨC KƯU

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 24/12/2013 12:06:40)

KHỔ VÌ TIN
(Trần Tích thiện)
Không là gỗ đá em ơi
Mà sao nếm trải nửa đời ngóng trông
Nhớ Khi đứng rét mùa đông
Thương khi lẽo đẽo đi vòng đường xa

Ghét thì cam chịu mặn mà
Yêu thì rét buốt thịt da não lòng
Em nói là vẫn thủy chung
Mà trong đáy mắt như mong người nào

Ngày buồn héo hắt lòng son
Đêm buồn se sắt héo hon canh chầy
Nên đời buồn khổ hao gầy
Khổ vì tin nỗi đắng cay dại khờ
Xuân Ngọc

  Dương văn Thung - duong van thung44@ gmai.com - 01248436998 - 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn  (Ngày 24/12/2013 0:53:10)

Bài thơ của tác giả" Khỏ vì tin " hay quá

Người đọc cũng khổ vì tin
Làm thơ phải khổ nâng, tìm ngây ngô
Xa xưa có lúc dại khờ
Bây giờ nghĩ lại thành thỏ tặng mình

  phượng vĩ - phuongjvi@gmail.com - 01265843092 - ngô quyền h-p  (Ngày 23/12/2013 21:50:03)

bài thơ KHỔ VÌ TIN CỦA TG TRẦN TÍCH THIỆN quá hay
chúc mừng nt có bài thơ hay

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 23/12/2013 21:24:37)

Kính chào NT 3T! đã ngoài 70 tuổi vẫn "dại khờ" cả tin "Em cứ bảo em chung tình/Mà sao đáy mắt in hình bóng ai".
Bác ơi! em đọc câu thơ của Nguyễn Huy "...Cái còn lưu với thời gian/ Tình yêu từ thuở hồng hoang dại khờ"...thời nào, tuổi nào mà yêu cũng thật thà cả tin, dại khờ mà thôi! Em thì muốn "Vì nàng anh chẳng lấy công/ chỉ xin lưu dấu nụ hồng trong tim".Mong B 3T năng gửi lên trang để độc giả thưởng thức thơ của bác nhé!

Các bài khác: