Thứ hai, 22/06/2026,


Chuyện Thạch Sanh (Đỗ Thu Yên) (22/12/2013) 

CHUYỆN THẠCH SANH
Kính tặng người cựu chiến binh Đỗ Minh Điềm,
người đã đào bom cứu O Thanh niên xung phong thời chống Mỹ




Đỗ Thu Yên

Chân ghìm dưới cánh... từ trường
Phá bom nổ chậm, nối đường trong đêm
Vội vàng anh đến cứu em
Quản gì cái chết kề bên, trên đầu.

Phải đâu có phép nhiệm màu
Thắng thù, giây phút cùng nhau vẫn thường
Đào bom... cành lấy ven đường
Chỉ tay bới... tránh từ trường mới nên.

Cõng em khỏi bãi... bom rền
Tức thì bom nổ tung lên khoảng trời
Bình yên đã trở lại rồi
Cánh công binh chắc sẽ cười vui hơn.


Chia tay nhớ tấm lòng son
Trạm quân y vẫn như còn bóng anh
Mơ màng nhớ chuyện Thạch Sanh
Ước em công chúa bên anh thuở nào.

Chia tay lòng dạ nôn nao
Lời yêu không nói... giấu vào trong tim.


Đ.T.Y

_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 26/12/2013 14:54:27)

Xin cảm ơn anh Trần Trọng Tâm
Cảm ơn anh chia sẻ bài thơ rất tâm huyết về một thời nơi TS khói lửa và hình ảnh người lính và TNXP... rất sống động, một thời không thể quên trong mỗi người lính TS năm xưa...
Chúc anh luôn vui khỏe và có nhiều bài thơ hay trên Lục bát mỗi ngày chia sẻ với đồng đội và các thi hữu cùng bạn đọc.
Chúc anh và gia đình đón năm mới 2014 nhiều niềm vui...
Trân trọng
Đỗ Thu Yên

  Traanf Trọng Tâm - Lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thij trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 25/12/2013 23:22:43)

Xin chia sẻ với Đỗ Thu Yên

BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC EM ƠI

Em ơi còn nhớ năm xưa

Mình vào tuyến lửa tuổi vừa tròn trăng

Đoàn ta thanh niên xung phong

Thù quân cướp nước trong lòng khôn nguôi

Căm lũ giặc biển giặc trời

Gây bao tang tóc nơi nơi chất chồng

Con đường huyết mạch giao thông

Bom thù cầy xới thành sông đêm ngày

Chúng ta chỉ có đôi tay

Với lòng yêu nước chất đầy trong tim

Gian nan chẳng thể nhấn chìm

Quảng Bình Quảng Trị yêu tin gọi về

Phá bom mở tuyến thông xe

Đêm đông rét cắt trưa hè cháy da

Cung đường nối nhịp xe qua

Nụ cười em lại nở hoa núi rừng

Ôi bao gian khổ chưa từng

Bao giờ gặp lại để cùng sẻ chia

Ai người nằm dưới mộ bia

Còn bao đồng đội giờ về nơi đâu ?

Chiến tranh đã hết từ lâu

Con đường ký ức nhói đau qua rồi

Quên làm sao được em ơi

Một thời cứu nước một thời xung phong...

3 T


 

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 25/12/2013 17:26:41)

Cảm ơn đồng đội Nguyễn Huy Chung
Vậy là cùng đồng đội đoàn 559, ĐTY thuộc binh trạm 9.
Bài thơ của bạn rất giàu cảm xúc, và đầy ắp kỷ niệm TS.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài thơ với DTY và độc giả nhé!
Chúc bạn đón năm mới nhiều niềm vui và sức khỏe!
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 25/12/2013 14:22:33)

Cảm ơn bạn daoanhthuy
Tình cảm viết về người lính để chia sẻ với người lính cùng bạn đọc, ĐTY chỉ mong hình ảnh của những người đồng đội đã ngã xuống ngày hôm qua.. sẽ sống mãi trong chúng ta... bạn đọc thơ và chia sẻ là quý rồi !Có gì mà đại xá.
Chúc bạn luôn chia sẻ với các thi huynh, thi hữu cho vui nhé !
Chúc bạn đón năm mới nhiều niềm vui...
Cảm ơn bạn Linh Thy,
ĐTY đã viết trả lời cảm nhận của bạn những chưa thấy hiển thị, bạn thông cảm nhé!
Chúc bạn đón năm mới với nhiều cảm xúc cho thơ ...
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 25/12/2013 6:51:32)

Cảm ơn Đỗ Thu Yên đã cho tôi nhớ lại ký ức Trường Sơn .Nhớ về các bạn chiến đấu nhất là các bạn TNXP cùng nhiệm vụ báo đảm giao thông trên đường TS.Xin có bài thơ để chúng ta nhớ về TS

NHỚ TRƯỜNG SƠN

Đêm nay thức mấy canh gà
Miên man nhớ những ngày qua chiến trường.
Nhớ màn đêm ở Trường Sơn
Lọc nghe từng tiếng động dồn năm canh
Tiếng nào là của rừng xanh
Tiếng nào là của chiến tranh lạnh lùng
.
Ào ào lá đổ gió rung
Ầm ầm chuyển đất pháo cùng bom rơi.
Pụp pụp pháo sáng rực trời
Phi cơ quần đảo chặn đường đêm nay.
Đường mòn đạn xới bom cày
Anh công binh vẫn dang tay chỉ đường.
Cho xe lương thẳng chiến trường
Lợi dụng pháo sáng soi đường ta đi.
Bom nổ chậm lấp mà đi
Từ trường mìn vướng sá gì xe tăng (1).

Đoàn xe lá ngụy trang xanh
Lắc lư lăn bánh chào anh mở đường.
Chào cô gái nhỏ yêu thương
Tuổi xuân giành trọn tuyến Trường Sơn ca:
“ Trường Sơn rừng núi bao la
Mưa bom bão đạn chúng ta trưởng thành…”.

Na pan đốt cháy rừng xanh
Chất hóa học trụi lá cành cây khô.
Trọng điểm cây trụi, đất trơ
Một bên vách núi, bên bờ vực sâu
Vượt sông như có phép mầu
Màn đêm buông xuống có cầu xe qua
Ban đêm là của chúng ta
Công binh ,xe, pháo ùa ra mặt đường
Đường hành quân ,đường chuyển lương
Con đường huyết mạch dọc Trường Sơn Tây .

Mùa mưa đẫy sáu tháng dầy
Đường xe núi lở ,quân gầy thiếu lương .
Muỗi rừng, vắt núi ,bệnh ,thương
Trên không giặc vẫn tăng cường chặn ta.
Đường sông thượng kế mở ra
Mười chuyến còn một, vẫn là mục tiêu.

Bầu trời bọn giặc tự kiêu
Bay sát ngọn núi như diều hâu non.
Quyết tâm làm chủ Đường Mòn
Pháo binh xuất trận lên non đào hầm.
Maý bay lần lượt thiêu thân
“Con Ma”,“Thần Sấm”hoảng dần bay cao. (2)
Đường xe thông suất tự hào
Đèo cao thác hiểm biết bao thần kì.

Trường Sơn đường chúng ta đi
Nghìn nghìn con mắt hướng vì Miền Nam.
Vượt Trường Sơn vượt gian nan
Tiền tuyến rực lửa muôn vàn khó khăn.
Trường Sơn các chị các anh
Tuổi xuân phơi phới đã thành hùng ca./
Trường Sơn máu tưới rừng già
Chim kêu vượn hót bài ca nhạc rừng
Ru yên giấc ngủ ngàn xuân
Cho bao đồng đội mộ phần lạc phương;
Linh hồn Đồng Chí dân thương
Non sông ghi nhớ, ngàn thương, ơn thờ.

23-5-2001
Kim Chung (Nguyễn Huy Chung)
Nguyên cán bộ phòng tác chiến cục công binh
Đoàn 559
(1) : xe tăng phóng từ , (2) : máy bay chiến đấu của Mỹ

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 24/12/2013 8:24:28)

Xin chào Linh Thy
Bài thơ của LT rất hay, những kỷ niệm về đêm cấp cứu và những lời tâm sự của OTNXP chỉ mới như ngày hôm qua... bom Từ Trường kỵ kim loại, nên chỉ co0s thể đào bằng cành nhỏ vên đường, mà đất miền Trung thì rắn, bên bãi bom nổ chậm và máy bay gầm rú trên trời, người lính của thời đánh Mỹ còn dũng cảm hơn cả Chàng Thạch Sanh xưa ... Linh Thy ah Cảm ơn Linh Thy đồng cảm và chia sẻ nhé!
Chúc Linh Thy một Noel an lành và đón năm 2014 thật nhiều niềm vui..
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 24/12/2013 8:15:30)

Xin chào anh Phạm Đức Khiêm.
Câu chuyện CHUYỆN THẠCH SANH, ĐTY, kể về tấm gương dũng cảm của người chiến sĩ lái xe Đỗ Minh Điềm đã đào bom cứu OTNXP. bom từ trường kỵ kim loại nên anh Điềm chỉ đào bom bằng một cành cây.
Hiện nay anh Điềm là Cựu chiến binh xã Xuân Đỉnh Từ Liêm HN, ngày đó Trạm Quân Y của ĐTY đã cấp cứu hai người bị sức ép rất nặng , riêng OTNXP bị gãy nát một bên chân, cả trạm QY đều gọi anh là Thạch Sanh thời chống Mỹ, sau này anh Điềm lái xe cho bác Xuân Thủy. ĐTY ghi lại những tâm sự của OTNXP. Chia sẻ với các CCB nhân DỊP 22-12
Xin chúc anh sức khỏe và đón năm mới 2014 nhiều may mắn và niềm vui...
Đỗ Thu Yên

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 24/12/2013 8:02:59)

..."Chia tay lòng dạ nôn nao
Lời yêu không nói... giấu vào trong tim."

Mấy chục năm... có lặng im?
Nôn nao thưở ấy nổi chìm bèo mây.

Em giờ có gần đâu đây
Để anh nhặt... ít ngất ngây
Một thời

Nao lòng tôi lắm
Người ơi

(ĐTY cũng nặng tình với líhh,
Mừng cho tình cảm nhà thơ,
tháng 12 cũng là tháng tôi nhập ngũ,
đọc thơ viết về lính tôi cứ vui buồn
trộn lẫn. Mong chị đại xá.)

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 24/12/2013 8:02:13)

Cảm ơn thi hữu Nguyễn Xuân Lược
Bài thơ cảm tác rất hay, Đỗ Thu Yên cũng đã đi phá bom cùng các chiến sĩ công binh, nhưng chỉ trực chiến ở căn hầm cách xa chỗ phá bom,
Câu chuyện này ĐTY chỉ kể lại tâm tư của OTNXP được anh Điềm cứu, những ngày điều trị ở trạm QY, được chị tâm sự vì biết ĐTY cùng quê với anh Điềm, nhưng chiến tranh ác liệt quá !Chị đã hy sinh trước ngày giải phóng, mới thi hữu đọc bài trang thành viên của ĐTY sẽ kể rõ hơn...
http://lucbat.com/thanhvien.php?id=70&tab=cat&menuid=10&newsid=1061
Xin chúc thi hữu và gia đìn đón Noel và năm mopwis 2014 nhiều may mắn và an lành.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/12/2013 20:33:33)

Qua CHUYỆN THACH SANH của Thu Yên ta cảm như 1 chuỗi ký ức hiện về...
....Đào bom...cành lấy ven đường
Chỉ tay bới...tránh từ trường mới nên
Cõng em khỏi bãi bom rền
Tức thì bom nổ tung lên khoảng trời...

thương thương sao những tình cảm đồng đội chiến trường xưa…
….”Vội vàng anh đến cứu em
Quản gì cái chết kề bên, trên đầu…”.Chỉ những đồng đội chiến trường xưa mới hiểu và hy sinnh cho nhau như thế, phải không Thu Yên.?

LT xin chia sẻ cùng Thu Yên một kỷ niệm nhé!

TA CÙNG HÀNH QUÂN

Nhớ xưa một sớm đầu đông
Máy bay Mỹ đến tuôn dòng bom bi
Ầm ầm… em vững chân đi
Ạt ào bom tấn xá gì ta say

Xe - pháo anh chạy như bay
Từ trường bom nổ, đá cày, đất tung
Khói bom lan toả mịt mùng
Vẫn không ngăn được ta cùng hành quân…
Linh Thy . BT

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @gmai.com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội   (Ngày 23/12/2013 3:54:51)

Đỗ Thu Yên ơi ! Những ngày này những cựu binh, cựu T.N.X.P, cựu quân nhân va các chiến đang làm nhiệm vụ thường nhớ về một thời của mình, nhất là những kỷ niệm trong chiến tranh. CHUYỆN THẠCH SANH của em đã cho tôi nhớ lại những ngày vượt Trường Sơn vào chiến trường, và những năm tháng chiến đấu đầy cam go, ác liệt. NÀNG CÔNG CHÚA ấy không phải mơ đâu đó là có thật đấy em à, rất nhiều những câu chuyện cảm động như vậy. Thu Yên ơi, hình như em là người trong cuộc thì phải?
Cảm súc được thế không phải dễ. " Chia tay lòng dạ nôn nao. Lời yêu không nói...giấu vào trong tim" một tình yêu thật vĩ đại...Đồng cảm với em tôi có mấy câu làm từ xưa xin được góp thêm:
VƯỢT TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn dằng dặc ngút ngàn mây
Vắt vẻo đường mòn giữa đá ,cây.
Đầu đội tai bèo sương nhỏ ướt,
Chân đi dép lốp đá đâm trầy.
Con đèo đang vượt khi bom tạt
Ngọn thác vừa qua lúc pháo quầy.
Quân vẫn trùng trùng lên phía trước
Nước non trải rộng cánh chim bay.
PĐT .chúc Thu Yên những ngày này có nhiều giấc mơ đẹp,vẫn là nàng CÔNG CHÚA thuở nào.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 23/12/2013 2:00:46)

CHUYỆN THẠCH SANH
(Đỗ Thu Yên)
Anh là chiến si công binh
Phá bom nối mạch giao thông chiến trường
Chân em bom nổ đá xô
Chèn giữa tọa độ bom rơi từ trường

Vội Vàng anh đến cứu em
Sống chết gang tấc kề bên chẳng lề
Chữ trung chữ hiếu nguyện thề
Phút giây tỏa sáng cứu em cứu đời

Cõng em khỏi bãi bom rơi
“Tức thì bom nổ khoảng trời rền vang
Chia tay nhớ tấm lòng vàng
Trạm quân y gọi anh chàng “Thạch Sanh”

Với em anh vị cứu sinh
Giá là công chúa để tình xứng đôi
Chia tay anh phút bồi hồi
Lời yêu không nói... dấu lời trong tim

Cứu đời đâu chỉ cứu em
Tình non nghĩa nước kết lên sen hồng
Tình riêng ghi khắc trong lòng
Hẹn ngày thống nhất ta chung một nhà
Xuân Ngọc

Các bài khác: