Thứ hai, 22/06/2026,


Rét lòng (Phạm Tự) (22/12/2013) 

 RÉT LÒNG 

Phạm Tự
Những ngày giá lạnh buồn lênh 
Cành treo hiu hắt mông mênh giăng mờ 
Đá ngồi lặng lẽ ngẩn ngơ 
Xa xa thấp thoáng bóng ô váy xòe 
 
Run mình gió rét tái tê 
Ước hoài một chút men quê say lòng 
Miền xa nắng vẫn ửng hồng 
Nghe đời thao thức ngóng trông người vè 
 
Một đời mưa nắng xa quê 
Đắng cay nếm trải đam mê đã rồi...
Đêm mòn đếm giọt rét rơi 
Gối chăn vương vấn hoa cười đâu đây
 
Thương quê phận mỏng thân gầy 
Mưa phùn gió bấc…ai hay rét lòng !!!
PT
 
---------------------------------
Phạm Văn Tự: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Gmail: thcsts@gmail.com; ĐT: 0919760699
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 24/12/2013 14:52:58)

Xin nối vần với thầy giáo :

Quê nhà vẫn đợi ,vẫn mong
Thầy đi lâu quá cách lòng rồi sao ?
Xóm làng ngày tháng ước ao
Thầy về quê cũ vui nào vui hơn
Hay thầy hẹn núi thề non
Thầy quên hết cả đường mòn ngõ quê

Lương Điền

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 24/12/2013 11:07:09)

RÉT LÒNG
(Phạm tự)
“Những ngày giá lạnh buồn tênh”
Đêm dài hiu hắt ngày mênh mông mờ
Đang ngồi lặng lẽ ngẩn ngơ
Xa xa thấp thoáng bóng ô váy xòe

Rét run mình rét tái tê
Ước ao người đến sẻ chia tấc lòng
Miền xa kia nắng ủng hồng
Càng thêm thao thức đợi mong người về

Một đời mưa nắng xa quê
Đắng cay nếm trải đam mê chưa từng
Đêm mòn thấm giọt rét rơi
Thấm trong ai thấm sang tôi vơi đầy

Nỗi thương “phận mỏng thân gầy
Mưa phùn gió bắc ai hay rét lòng”
Xuân Ngọc

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 23/12/2013 18:26:35)

Chia sẻ với thầy Phạm Tự với cái rét đậm cuối năm nơi cao nguyên đá xa xôi. Chúc thầy luôn khỏe và vui!

Cuối năm giá lạnh cắt da
Thương người ở chốn trời xa "rét lòng"
Nghỉ nhiều thầy có về không
Thái Bình quê mẹ vẫn mong vẫn chờ
Nỗi niềm gửi gắm vào thơ
Miền quê nắng ấm đang mơ... người về!
NĐT

Các bài khác: