Thứ hai, 22/06/2026,


Một đêm trên đầm Thị nại (Vân Huỳnh) (21/12/2013) 

 MỘT ĐÊM TRÊN ĐẦM THỊ NẠI

Vân Huỳnh
Đêm Đầm Thị Nại sương giăng?
Ngồi nghe gió hú gọi trăng giao thề
Chụm đầu uống rượu đê mê
Men nồng say khướt môi kề ngất ngây
 
Phải đâu lần cuối đêm này
Mà em bận bịu chia tay nặng sầu
Trăng khuya vừa chếch qua đầu
Men tình cạn đáy rượu bầu chao nghiêng
 
Uống say… chưa vội sang thuyền
Chắt bầu cạn nhớ lời nguyền xa xưa
Bao lần Thị Nại giông mưa
Champa vương quốc sớm trưa lệ sầu
 
Đồ Bàn ôm hận thiên thu
Phương Mai khói lửa bụi mù tan thương
Đêm nay bầu rượu quê hương
Ta nâng chén cạn vô thường cùng em !
Qui Nhơn tháng 10
VH
-------------------------
Vân Huỳnh
 Tác giả Vân Huỳnh
CLB Lục Bát Bà Rịa - Vũng Tàu
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải, BRVT  (Ngày 27/12/2013 3:47:09)

Cảm ơn Linh Thy và LÊ ĐỨC LANG đã chia sẻ bài thơ Một Đêm trên Đầm Thị Nại..chúc các bạn năm mới sức khỏe, an vui và Hạnh phúc

HOÀI CẢM
Đầm Thị Nại bao lần nổi sóng
Thành Đồ Bàn mấy đợt ngả nghiêng
Triều vương lắm bận nổi chìm
Tang thương khói lửa người Chiêm khốn nàn
Rãnh đâu khóc Hải Hạc Đàm
Mà nghe gió thét điêu tàn cố đô
VH

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 22/12/2013 14:16:43)

Mình là người dân gốc Bình Định, là nơi có đầm Thị Nại, có bán đảo Phương Mai, có thành Đồ Bàn, có vương quốc Chămpa lịch sử... Nhưng mình chẳng viết được gì cho quê hương. Hôm nay đọc được bài thơ: "MỘT ĐÊM TRÊN ĐẦM THỊ NẠI" của t/g Vân Huỳnh, bài thơ rất hay, nhiều cảm xúc... Xin cảm ơn t/g và xin góp đôi câu cũng gọi là tạ lỗi với: QUÊ HƯƠNG.

Trên đầm Thị Nại quê mình
Đêm xem trăng sáng tâm tình cùng nhau
Gió vờn rặng liễu lao xao
Cát vàng lóng lánh như sao trên trời.
Nhớ xưa vang bóng một thời
Chămpa vương quốc muôn đời còn ghi
Đồ Bàn ơi! Hận sử thi
Còn vang tiếng sóng rầm rì đâu đây.

Đêm nay ta uống cho say
Trên cầu Nhơn Hội (*)... nhớ ngày xa xưa.

(*) Trên đầm Thị Nại hôm nay, đã có cây cầu Nhơn Hội nối liền giữa Tp. Quy Nhơn, qua các xã đảo và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định... Một ít thông tin cho bạn đọc phương xa.

LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 21/12/2013 16:40:43)

MỘT ĐÊM TRÊN ĐẦM THỊ NẠI của TG Vân Huỳnh phải chăng là đêm giã từ dĩ vãng? một dĩ vãng vàng son của một thời...

-" Phải đâu lần cuối đêm nầy
Mà em bận bịu chia tay nặng sầu.."

LT thử cùng đắm mình một đêm trăng trên Thị Nai xem thế nào đây!..

KHÚC HÁT CHĂM PA

Đồ Bàn nửa mảnh trăng nghiêng
Sóng êm vỗ sóng mạn thuyền đêm sương

Chăm Pa còn lặng chút thương
Bên đầm Thị Nại nghê thường khúc ru

Phương Mai mờ áng mây mù
Đêm nay say chén tình thu một thời..!

Linh Thy. BT

Các bài khác: