Thứ hai, 22/06/2026,


Khúc ru lòng khi đông về (Hoa Bất Tử) (20/12/2013) 

 KHÚC RU LÒNG KHI ĐÔNG VỀ

Hoa Bất Tử
 Chiều buồn ru bước lang thang
Gặp đường hun hút, mênh mang cõi lòng
Đã qua tháng Chín bềnh bồng
Tháng Mười hoa cỏ trên đồng sắp khô
Một ta đứng đó ngây ngô
Ấp ôm mơ ước
Vẽ tô cuộc đời
Đóa mây trùm kín khoảng trời
Thu đi đi mất
Rối bời cỏ cây
Ngợp người trên phố bủa vây
Ồn ào quán xá.
Lắt lay nỗi niềm
Mong Mười Một đến bên thềm
Bình yên ngõ nhỏ. Êm đềm câu thơ
Hồ nghiêng bến nước mộng mơ
Ông già dạo bước không bơ vơ lòng
Trái tim vẫn chặt ánh hồng
Gió Đông tê lạnh vẫn nồng thơm hoa
Ừ thôi tháng Mười sắp qua
Vỗ về ánh mắt
Thôi
Xuýt xoa buồn...
Ừ thôi đừng bó mảnh hồn
Rưng rưng một nỗi
Bồn chồn mùa đi
Thôi nào cánh nhỏ li ti
Đừng rơi rụng xuống lối đi... Ta về!
HBT

__________
Tác giả Hoa Bất Tử (Hải Phòng)
Tên thật: Tran Ngoc My
 ĐT: 904863055
Email: ngocmy86@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG. - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 21/12/2013 14:09:16)

Vâng! Đúng vậy, mình cũng có cảm giác giống như Trương Đình Phượng, bài thơ khá hay và có nhiều vần gieo rất phù họp, đơn giản có thể: "Vỗ về ánh mắt xuýt xoa nỗi buồn". Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho bài thơ đầy thi vị hơn... Một chút xẻ chia, mong tác giả thông cảm.

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 21/12/2013 12:53:17)

Chắc là lỗi khi đánh vi tính đấy bạn Trương Đình Phượng ạ. Thiển nghĩ là " xoa xuýt buồn ". Đúng là sai sót không đáng có trong một bài thơ dào dạt cảm xúc mùa như vậy.

NTT-HP

  trương đình phượng - nhungkhoangtrong_cuocdoi@yahoo.com - 0984387485 - khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an  (Ngày 20/12/2013 19:20:23)

Vỗ về ánh mắt
Thôi
Xuýt xoa buồn...bài thơ hay nhưng tiếc câu này gieo vần dở quá, âm điệu câu thơ đọc lên không êm tai.

Các bài khác: