Thứ hai, 22/06/2026,


Càng giận càng thương (Đặng Quang Long) (20/12/2013) 

 

 CÀNG GIẬN CÀNG THƯƠNG

 
 

Đặng Quang Long

 
 
 
Em càng giận
Anh càng thương,
Giận là cái cớ làm vương chút buồn
Làm cho mưa nắng bồn chồn
Làm cho cái dỗi cái hờn thương nhau
 
Giận hờn...
Làm nũng chẳng lâu
Cũng như cơn gió qua cầu đợi mưa
Mưa còn lúc nhặt, lúc thưa,
Nắng còn có lúc đong đưa với tình
 
Nào thôi bớt giận cho lành
Yêu thương vẫn mãi...
Chung tình… càng thương.
 

Đ.Q.L

 
 
 

______________

 

Tác giả Đặng Quang Long

 

Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

 

ĐT: 0333863804: DĐ: 0984836314.

Hội viên Hội VHNT thành phố Cẩm Phả.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  văn hải  - vanhai@gmail.com - 0976385432 - lê chân h-p  (Ngày 22/12/2013 13:26:36)

bài thơ hay đọc mà thấy thật ngọt ngào dễ thương cám ơn tg
ĐẶNG QUANG LONG đã cho đoc giả được thưởng thức bài thơ hay

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225729 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 22/12/2013 9:26:54)

CÀNG GIẬN CÀNG THƯƠNG
(Đặng quang Long)
“Em càng giận – anh càng thương”
Giận là cái cớ đo: thương yêu buồn
Đo lòng kiên nhẫn vấn vương
Cũng là đo cái rỗi hờn - còn thương
Giận hờn là tính cách riêng
Xem người nhất mực trung chiêng với người
Trời còn nắng hạ mưa rơi
Tình còn có lúc chơi vơi với tình
Em ơi bớt giận làm lành
Yêu thương mãi mãi trung thành yêu thương
Xuân Ngọc
Ngày 20/ 12/ 2013

  hoa hồng nhung  - hongnhung@gmail.com - 01253879459 - ngô quyền -h -p   (Ngày 20/12/2013 11:48:05)

BÀI thơ CÀNG GIẬN CÀNG THƯƠNG hay lắm tg ạ tôi rất thích bài này
cám ơn tg ĐẶNG QUANG LONG nhé đã cho độc giả được thưởng thức bài thơ hay chúc tg vui và mạnh khỏe

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01684171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 20/12/2013 8:57:32)

cùng bác Đặng Quang Long:
"gió mưa là bệnh của trời"
giận hờn sẵn có của người yêu nhau '

như là cơn gió qua cầu
cơn giông đầu hạ, sắc mầu cuối thu
T.H '

Các bài khác: