Thứ hai, 22/06/2026,


Đừng thức nữa em (Nguyễn Ngọc Sáng) (19/12/2013) 

ĐỪNG THỨC NỮA EM

Nguyễn Ngọc Sáng

 

Đã khuya nào ngủ đi em!
Mùa đông gió rét mưa đêm xuống rồi
Em đừng thức nữa em ơi!
Mà lòng tê tái bồi hồi xốn xang.

 

Điệp trùng xa cách dặm ngàn
Dường như linh cảm còn ràng buộc nhau
Canh dài, đêm rộng, trời thâu...
Thức hoài tuổi sắc phai mau sớm tàn.

 

Nhân tình thế thái dương gian
Buồn nay mai lại ngập tràn nỗi vui
Em đừng thức nữa em ơi!
Ngủ ngon giấc nhé hỡi người nhớ nhung!

NNS


_________________
Nguyễn Ngọc Sáng.
Trường Tiểu Học Nguyễn Trung Ngạn - P7 - Q8 - TPHCM.
ĐT: 0987627370
Email: sang2984@yahoo.com.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vân ánh  - vananh@gmail.com - 01286473215 - lê lợi h-p  (Ngày 22/12/2013 13:56:02)

đọc bài thơ ĐÙNG THỨC NỮA EM của tg NGUYỄN NGỌC SÁNG nghe mà tình
cảm đậm đà đễ thương bài thơ này hay chúc mừng tg NGUYỄN NGỌC SÁNG nhé

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225729 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 22/12/2013 9:29:46)

ĐỪNG THỨC NỮA EM
(Nguyễn Ngọc Sáng)
“Em đừng thức nữa em ơi
Ngủ ngon giấc nhé hỡi người nhớ nhung ! ”
Mới xa tưởng cách ngàn trùng
Hình như linh cảm tấc lòng con thương

Đã khuya rồi ngủ đi em
Điệp trùng xa cách thâu đêm thức hoài
Để lòng tê tái bồi hồi
Kéo dài đau khổ sắc phai héo tàn

“Nhân tình thế thái nhân gian…”
Biết đâu mai lại ngập tràn niềm vui
Em đừng vì thế ngậm ngùi
Ở trong thiên hạ bao người đó em
Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Ngọc - Nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 21/12/2013 7:07:42)

ĐỪNG THỨC NỮA EM
(Nguyễn Ngọc Sáng)
“Em đừng thức nữa em ơi
Ngủ ngon giấc nhé hỡi người nhớ nhung ! ”
Mới xa tưởng cách ngàn trùng
Hình như linh cảm tấc lòng con thương

Đã khuya rồi ngủ đi em
Điệp trùng xa cách thâu đêm thức hoài
Để lòng tê tái bồi hồi
Kéo dài đau khổ sắc phai héo tàn

“Nhân tình thế thái nhân gian…”
Biết đâu mai lại ngập tràn niềm vui
Em đừng vì thế ngậm ngùi
Còn trong thiên hạ bao người đó em
Xuân Ngọc

Các bài khác: