Thứ hai, 22/06/2026,


Tìm nhau (Đào Trọng) (18/12/2013) 

TÌM NHAU




Đào Trọng

Người về sông Cấm thủa xưa
Tìm con đò nhỏ nắng mưa vơi đầy
Sông quê một thoáng hao gầy
Biết bao biến đổi những ngày xa quê

Lúa ngô xanh mướt ven đê
Đôi bờ sông trải bốn bề phù sa
Cải non rồi cải đơm hoa
Đi vào câu hát dân ca quê mình

Đò xưa đã nặng ân tình
Người đi mắc nợ nhân sinh với đời
Nhớ ai, lòng dạ chơi vơi
Yêu thương tím một khoảng trời chiều quê

Nửa đời nay mới tìm về
Giữa mùa hoa phượng lập lòe bến sông
Nặng lòng bao nỗi chờ mong
Tìm nhau khi bóng ngả trong ráng chiều…!

Đ.T

 

___________
Tác giả Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
ĐT:0978.779.728
Email:daotrong888@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ÁNH NGUYỆT - ANHNGUYET@GMAI.COM - 01995437655 - ĐA NẴNG H-P   (Ngày 24/12/2013 17:33:53)


chúc mừng NT ĐÀO TRỌNG bài thơ hay

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 21/12/2013 15:56:57)

- " TÌM EM " của NT Đào Trọng như đưa ta ngược dòng ký ức:-
- ” Nặng lòng bao nỗi chờ mong
Tìm nhau khi bóng ngả trong ráng chiều ” một hoài niệm đẹp sẽ theo ta suốt cuộc đời nầy phải không anh ? LT cũng đã có lần đi và..

TÌM

Tôi về đây để tìm em
Tìm góc phố nhỏ..lạ quen đã từng

Chừ ta giã phố lên rừng
Mang theo kỷ niệm rưng rưng tuổi hồng..!!!

Và dẫu tình xưa chỉ còn là kỷ niệm nhưng mãi đẹp rạng ngời đấy các bạn thơ ơi..!Chúc NT mùa Noel an bình nhé!
Linh Thy.BT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 20/12/2013 0:33:05)

TÌM NHAU
(Đào Trọng)
“Nặng lòng bao nỗi chờ mong
Tìm nhau khi bóng ngả trong dáng chiều”
Nhớ sông Cấm nhớ người yêu
Nhớ đường phượng đỏ một chiều sánh đôi

Sông quê sóng nước đầy vơi
Hai bờ xanh mướt ngô khoai hoa màu
Cải non rồi nở hoa vàng
Xa xa ai hát giòn tan câu hò

Ai đi xa cũng tìm về
Đò xưa chở nặng hồn quê nghĩa tình
Người đi mắc nợ nhân sinh
Cho người ở lại ân tình chờ mong

Giữa hè phượng nở ven sông
Người về người đợi tri âm nguyện thề
Xuân Ngọc

  Trương Quốc Thái  - truongquocthailaw@gmail.com - 0903354854 - Nguyễn Trãi, quận 5, Tp. HCM  (Ngày 19/12/2013 10:23:48)

Một mùa đông nữa người ơi !
Một mùa đông nữa lại khơi nỗi buồn
Người đi một buổi mưa tuôn
Cho vơi đi hết tơ vương quê nghèo

Có hàng giậu biếc trông theo
Có lời thề cũ tôi treo cổng làng
Câu thơ dệt chẳng nên hàng
Thuyền xưa tôi biết chẳng sang nữa rồi

Bến mùa đông, một dòng trôi
Tôi ngồi mà đếm nửa đời đi hoang
Câu thơ bỏ lại bên đàng
Quê nghèo, tôi với... mấy hàng giậu thưa.

TQT

Các bài khác: