Thứ hai, 22/06/2026,


Chân dung (Lê Minh Dung) (18/12/2013) 

 CHÂN DUNG

Lê Minh Dung

 

Đã là chồng của người ta
Lại thêm cha của một và đứa con

 

Thơ tình vẫn cứ véo von
Ai thương xin "vót cho tròn" câu thơ

 

Trên đầu tóc nở hoa mơ
Vậy mà còn cứ thẫn thờ trăng sao

 

Vợ yêu, đôi lúc nêm vào
Thơ thơ thẩn thẩn khác nào "chập cheng"!

 

Đời còn lắm chuyện bông phèng
Ôm thơ ngủ gật đợi phen mơ về...

 

Vẫn là hắn, gã nhà quê
Là hắn đấy, dẫu tỉnh mê... vẫn tình.

 

LMD

 

 

____________
Lê Minh Dung
Chủ nhiệm CLB Lucbatsaigon

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 21/12/2013 16:59:07)

Một bài Lục Bát hóm hỉnh , ấn tượng . Chúc mừng tác giả , xin góp đôi dòng
Khác gì bùa ngải Thơ ơi
Bỏ đi lại vớt về rồi để ngâm .
Thơ như em có duyên thầm
Làm người thơ ấy sao cầm lòng đây ?
ĐTC

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01684171123 - đông tân đông hưng thái bình  (Ngày 20/12/2013 8:33:57)

anh Dung ơi!
thơ tình ai thật véo von
em thương muốn "vót cho tròn câu thơ"
tình sâu là tóc hoa mơ
còn lo người ấy bây giờ giữ nhau
'chập cheng" là thứ em cầu
dẫu cho bão táp bể dâu cũng...liều

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 19/12/2013 23:43:06)

CHÂN DUNG
(Lê Minh Dung)
Muốn là chồng của người ta
Thêm thiên chức bố của và đứa con
Thơ tình ai cứ véo von
“Ai thương cứ vót cho tròn câu thơ”

Trên đầu tóc điểm hoa mơ
Vẫn trăng vẫn gió vẫn mơ mộng tình
Vợ yêu đôi lúc trêu mình
“Thơ thơ thẩn thẩn” tang tình “chập cheng”

Ông thì lắm chuyện leng teng
“Ôm thơ ngủ gật” ôm em mê hồn
Hồn thơ - tình vợ bồn chồn
Lại thêm gánh nặng hai con với bồ

Thời nay ai độn cơm ngô
Thưa rằng đặc sản thơ – bồ vẫn xơi
Vợ nhà quê vẫn chiều tôi
Ra ngoài thì vẫn sánh đôi với bồ
Xuân Ngọc

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 19/12/2013 20:30:27)

Xin vui mới Lê Minh Dung đôi lời nhé!

THẾ MỚI VUI

Đời vui khi chập khi cheng
Khi mơ váy thắm, bông phèng chuyện em

Đời sôi động bởi có ghen
Đứng đây ngắm đó mới thèm của chua

Đời mà sớm tối tỉnh bơ
Bỏ qua chuyện ấy có khờ dại không?

Tóc hoa mơ mấy nữa ông?
Kẻo mai lại tiếc cải ngồng ủ dưa!

Kim Chung

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, NQ, HP  (Ngày 18/12/2013 23:14:14)

Chào NT LMD! lâu quá không gặp anh. anh có bài thơ hay quá, ai mà được như "gã nhà quê"...thì càng tình; tình thơ tình người như thơ LMD mới thăng hoa làm sao! chúc LMD sức khoẻ, thành công trong mọi lĩnh vực!

Các bài khác: