Thứ hai, 22/06/2026,


Cấy lúa vụ chiêm (Lê Ngọc Hà) (12/12/2013) 

 

 CẤY LÚA VỤ CHIÊM

 

 
 
 

Lê Ngọc Hà

 

 
 
Theo tay gié mạ xuống đồng
Thoáng cơn gió lạnh trời đông mưa phùn
Em cầm nắm mạ xanh non
Lùi chân trước mặt xanh rờn ruộng chiêm
 
Đồng sâu nhánh mạ ướt mềm
Đôi tay thoăn thoắt lướt trên lối dài
Tiếng hò văng vẳng bên tai
Ai ơi đừng bỏ phí hoài ruộng hoang
 
Nhanh tay cấy lúa giăng hàng
Ngày mai xuân ấm đồng làng biếc xanh
Sang bờ em ngóng phương anh
Cấy vào nỗi nhớ những nhành mạ non.
 

 

L.N.H

 

 
 

 

_____________

 

 

 Tác giả Lê Ngọc Hà. ĐT: 0983174639

 

  2/2A6 Chương Dương. P.Trần Phú (Hải Dương)

 

Email: ngocha639@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đặng hải  - danghai@gmail.com - 0904579326 - kiến thụy h-p  (Ngày 22/12/2013 13:12:00)

chúc mừng bài thơ hay của tg LÊ NGỌC HÀ nhé

  VIỆT HẠNH - VIETHANH@.COM - 0987657438 - KIEN AN H-P   (Ngày 19/12/2013 20:25:24)

bài cấy lúa vụ chiêm rất hay đấy tg ạ
chúc mừng tg NGỌC HÀ nhé

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 15/12/2013 1:45:13)

CẤY LÚA VỤ CHIÊM

  ĐÀO HOA TÍM - HOATIM@GMAIL.COM - 0983574828 - ĐÀ NẴNG N GÔ QUYEN H- P   (Ngày 13/12/2013 22:19:10)

bài thơ CẤY LÚA VỤ CHIÊM rất hay anh ạ bài thơ rất mềm mại tha thiết
đọc mà mê em thích nhất câu cuối
sang bờ em ngóng phương anh
cấy vào nỗi nhớ những nhành mạ non
chúc mừng nt NGỌC HÀ nhé

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 13/12/2013 20:29:27)

Xin cảm ơn TG Lê Ngọc Hà với bài thơ CẤY LÚA VỤ CHIÊM đã giúp đọc giả liên tưởng hình ảnh thân thương nơi đồng làng có những người phụ nữ chịu bao vất vã, một nắng hai sương để làm ra hạt gạo dẽo thơm cho chúng ta . Tuổi trẻ ngày nay dường như đã quên hình ảnh nầy thì phải?
Linh Thy cảm tác cùng N.H đôi dòng. Chúc Tg luôn vui khoẻ và có nhiều bài thơ hay trên bước đường lên rừng - xuống biển nhé!

ĐỒNG LÀNG

Còng lưng mẹ cấy vụ chiêm
Thương người sương cũng ướt mềm mạ non

Bờ đê con trẻ lon ton
Tay dâng bát nước vẫn còn hương sen

Đồng làng vẳng tiếng hò quen
Hẹn mùa nắng ấm lúa ken chín vàng....

Linh Thy. BT

  văn thái  - vanthai@gmail.com - 0984367832 - lê chân -h - p  (Ngày 13/12/2013 18:05:21)

bài thơ rất hay rất ấn tượng với người yêu thơ nt NGỌC HÀ Ạ

  hoa phượng - hoaphuong@.com - o1992578361 - ngô quyền -h-p  (Ngày 13/12/2013 17:56:17)

chúc mừng NGỌC HÀ có bài CẤY LÚA VỤ CHIÊM rất hay
sang bờ em ngóng phương anh
cấy vào nỗi nhớ những nhành mạ non
câu này thật ấn tượng em rất thích câu này đấy anh ạ
chúc anh luôn luôn mạnh khỏe công tác tốt và sáng tác ra thật nhiều bàithơ hay nhé

  Nguyễn thanh Thúy - nguyenthanhthuy@yahoo.com - 0982253661 - Quận Thủ đức TP Hồ Chí Minh  (Ngày 13/12/2013 15:32:53)

Bài thơ làm cho người đọc nhớ về cảnh quê hương đồng ruộng trong mùa gieo cấy. ca dao
"Ai ơi bưng bát cơm đầy .
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần"
Bài lục bát hay rễ thuộc . Tác giả chuyên nghiệp dùng từ ngữ thật tài tình.

  Võ Đức Sinh - sinhsontra@gmai.com - 0912325546 - Sơn trà Đà nẵng  (Ngày 13/12/2013 8:18:21)

Đọc bài cấy lúa vụ chiêm tôi lại nhớ ngày còn ở quê Hải hậu nơi đồng chiêm trũng. Những ngày gần tết giá buốt chân tay,mưa phùn gió bấc thế mà mẹ tôi, chị tôi vẫn lội dưới bùn cấy cho xong những thửa ruộng sâu. giá mà tôi biết làm thơ thì đã làm tặng mẹ, tặng chị tôi. Cám ơn anh đã viết bài thơ hay tôi thích bài thơ này muốn xin anh được tặng lại cho những người phụ nữ quê tôi.

  Trần Hoài Phương - tranhoaiphuong@gmail.com - Tranhoaiphuong@gmail - Châu đốc An Giang  (Ngày 12/12/2013 21:45:12)

Bài thơ đi cấy thật hay
Đọc rồi mới thấy ngất ngây lòng người
Người ta đi cấy lâu rồi
Sao tôi trong dạ bồi hồi nhớ anh...
Quê em cũng sắp vào vụ cấy rồi anh ạ cám ơn bài thơ hay như lời động viên cổ vũ những người nông dân đang lặm lội trên cánh đồng sâu ruộng cạn.

Các bài khác: