Thứ hai, 22/06/2026,


Giỡn cát (Lê Thanh My) (11/12/2013) 


GIỠN CÁT

Lê Thanh My

 

Ngồi bên một chút rồi thôi
Ta không phải sóng
Ru nôi cả đời

Mấy khi ở chốn trùng khơi
Một ta
Và một buồn vui cợt đùa

Có khi mình chẳng bán mua
Mà đời trả giá
Hơn thua phận người

Vẽ tên trên cát một người
Biển ngang nhiên xóa
Hồn vời vợi đau.

L.T.M


_____________
Nhà thơ Lê Thanh My
Hội VHNT An Giang



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Lâm Đồng  (Ngày 13/12/2013 5:29:23)

Đọc bài GIỠN CÁT của NT Lê Thanh My lòng xao xuyến nhớ biển, nhớ ngưới xa...Hà Đức Ái cảm tác bài thơ NHỚ VŨNG TÀU gửi đến Thanh My và các bạn thơ chia sẻ nỗi niềm...(Mượn tứ câu kết của Thanh My nhé!)

NHỚ VŨNG TÀU

Một lần ngồi viết tên anh
Trên bờ cát mịn, sóng xanh xóa mờ

Người xa! Bãi tắm mong chờ
Phao đơn, biển vắng, bất ngờ nhói đau

Hẹn thề! Bãi Trước, Bãi Sau
Thùy Vân ơi! Nhớ Vũng Tàu...biển đêm...
Đà lạt:13-12-2013
Hà Đức Ái

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 12/12/2013 18:19:19)

Biết là sóng sẽ vô tình
Xóa người một dạo cùng mình buồn vui

Xôn xao ơi
Sao rối bời
Sóng ơi
đừng để cho người trách...oan

Đ.A.T

Các bài khác: