Thứ hai, 22/06/2026,


Khôn nguôi kỷ niệm (Phạm Văn Tự) (10/12/2013) 

KHÔN NGUÔI KỶ NIỆM



Phạm Văn Tự

Trập trùng miền đá xa xôi
Vấn vương khao khát nụ cười biển xanh
Đêm về mơ bóng năm canh
Bồng bềnh con sóng chiều hồng, ban mai

Tóc mềm buông thả bờ vai
Dấu mờ trên cát trang đài gót xuân
Vẳng xa khúc nhạc dương cầm
Dịu dàng hương sứ bổng trầm đêm say…

Trăng treo miền đá hao gầy
Khôn nguôi kỷ niệm nửa ngày bên em!

P.V.T

------------------------------
Phạm Văn Tự, Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com; ĐT:0919760699

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/12/2013 20:12:54)


NHỚ LÒNG BẠN THƠ

Đông về giá lạnh hư hao
Mà đời vẫn ám ngọt ngào tình thơ
Bống bềnh mây gió mộng mơ
Khôn nguôi nỗi nhớ bến bờ bạn xa...

THẦY TUÂN câu chữ mặn mà
Đôi lời nhắn nhủ nụ hoa bồi hồi
"Yêu mà chỉ tựa không thôi!
Núi cao ao ước một đời biển xanh".

ĐỨC KƯU ân ái chân thành
Sẻ chia tình cảm lá cành mộng mơ
"Cái say nó khéo mù mờ
Để KỶ NIỆM mới nên thơ nhớ đời".

XUÂN NGỌC hình bóng xa xôi
Cảm thông trao gửi lòng người, đâu quên?
"Một ngày kỷ niệm em đềm
Trăng trên ngọn sóng treo lên ngọn buồm"

THANH HOÀNG nặng nghĩa sớm hôm
Thương hình nhớ bóng sắt son chân thành
"Thông reo, cát trắng ,trăng thanh...
vẫn tìm nhau ở những canh đêm trường"

THẦY ĐIỀN nỗi nhớ vấn vương
Dẫu dù xa cách tình thương vô bờ
"Tóc mềm buông hững vai hờ
Để ngày anh ngóng đêm mơ bóng hoài"

Tình đời duyên trúc phận mai
Bao mùa mưa nắng sánh vai chung dòng
Vườn thơ rực rỡ nắng hồng
"KHÔN NGUÔI KỶ NIỆM…"... nhớ lòng bạn thơ!
Phạm Tự

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 11/12/2013 14:44:04)

Xin chia sẻ cùng Thầy

Gặp em chỉ có nửa ngày
Trở về miền đá giãi bày cùng thơ
Tóc mềm buông hững vai hờ
Để ngày anh ngóng đêm mơ bóng hoài

Lương Điền

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanh hoàng 52tb@gmai. com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 11/12/2013 9:12:58)

mấy vần cùng Phạm Tự:
bạn nơi góc bể chân trời
chữ gieo miền đá xa xôi điệp trùng
gian nan "chua ngọt đã từng"
khôn nguôi kỷ niệm sóng lừng biển xanh
thông reo, cát trắng ,trăng thanh...
vẫn tìm nhau ở những canh đêm trường
" nỗi niềm những tỏ mà thương"....
T.H

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 11/12/2013 1:02:01)

KHÔN NGUÔI KỶ NIỆM
(Phạm Văn Tự)
Trập trùng biển đá xa xôi
Trong mơ biển cả mơ người trong mơ
Triều dâng nhớ sóng biển xô
Nhớ người lính đảo áo xanh gác trời

Tóc dài em thả bờ vai
Gót son in cát thương ai nao lòng
Hồng hồng hoa sứ hương bay
Vẳng xa khúc nhạc trời mây hữu tình

Trăng lên lấp ló biển vàng
Rồi treo lên ngọn cánh buồm xa xa
Một ngày thăm đảo biển mà
Em nhớ người lính hay là người quên

Mọt ngày kỷ niệm em đềm
Trăng trên ngọn sóng treo lên ngọn buồm
Xuân Ngọc

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/12/2013 22:02:46)

Xin cảm ơn thầy Tuân đã có lòng chia sẻ cùng bài thơ trên...Chúc thầy cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc! Và có mấy lời nôm na gửi thầy, mong thầy vui nhé !

BIẾT MÌNH...

Nhiều bài chưa học thầy Tuân
Hà Giang rừng núi đâu gần Thủ đô
Ước lòng cho thỏa ước mơ
Đắp bù giá lạnh đêm mờ tình treo!

May ra thoát được cái nghèo
Đũa mốc đâu có dám trèo mâm son
Bao năm gối mỏi chân chồn
Mượn nàng thơ để thả hồn vu vơ...

Hà Giang đâu phải Thủ đô
Biết mình...nên chẳng dám vô như Thầy
Chỉ mong ít tỉnh nhiều say...
Phạm Tự

  duckuu - anhthuyhp@gmailcom - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 10/12/2013 21:09:57)

Trập trùng miền đá xa xôi
Vấn vương khao khát nụ cười biển xanh


Ước có ngày gặp được anh
Để cho khao khát ấy thành...
...thật đây

Con sóng nào đã hao gầy
Để ngọn núi nọ phải ngây ngây chờ

Cái say nó khéo mù mờ
Để KỶ NIỆM mới nên thơ
nhớ đời.
ĐK

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 10/12/2013 19:39:07)

Viết tiếp thơ thầy Tự nhé:

"Trăng treo miền đá hao gầy
Khôn nguôi kỷ niệm nửa ngày bên em!"


Nửa ban ngày hay nửa đêm?
Cảm đồng máu chảy ruột mềm hay chưa?
Tháng ngày lặn lội sớm trưa,
Dãi dầu đã trải, nắng mưa đã từng?

Xa xôi như thế xin đừng,
Nhớ nhung cách trở khó chung nhịp đời.
Yêu mà chỉ tựa không thôi!
Núi cao ao ước một đời biển xanh.

Xin thầy nghĩ lại... cho lành!

T.M.T

Các bài khác: