Thứ hai, 22/06/2026,


Qua phà Rạch Ráng chiều nay (Hồ Thanh Ngân) (10/12/2013) 

QUA PHÀ RẠCH RÁNG CHIỀU NAY




Hồ Thanh Ngân

Qua phà Rạch Ráng chiều nay
Hình như lòng đã bớt cay đắng rồi
Hình như nguồn cội xa xôi
Đã về thăm thẳm bên ngoài màn đêm

Qua phà Rạch Ráng cùng em
Cạn ly uống hết nỗi niềm Lợi An
Cạn ly uống với lỡ làng
Ngày đông giá rét mai vàng chờ xuân

5/10/2008
H.T.N

_____________________
Tác giả Hồ Thanh Ngân, ĐT: ĐT:0948794804
GV Trường THPT Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau
Email: : hothanhngancm@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong,ngoquyen,haiphong  (Ngày 11/12/2013 11:10:29)

Quê em có mấy bến phà
Đã qua bao lượt vẫn là...
Vậy thôi
Một em đứng, một em ngồi
Một em thấp thỏm mong người cùng qua,
Sông nào rộng, bến đâu xa
Mà sao khó gặp "người ta"... nhớ mìhh.
(Vui với tác giả QPRRCN chút xíu)

ĐK

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmai,com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội   (Ngày 11/12/2013 4:03:46)

Kể ra cũng chưa biết Lợi An có nỗi niềm gì,nhưng cứ tin rằng HỒ THANH NGÂN đã " uống hết" để giãi bầy cái lỡ làng với người con gái mình yêu,để xua đi bao cay đắng khác... Quả là tâm tư sâu lắng, thơ Hồ Thanh Ngân bao giờ cũng thế." Hình như nguồn cội xa xôi. Đã về thăm thẳm bên ngoài màn đêm."... Nhờ tứ của tác giả xin được tiếp vận đôi câu:
" cạn ly uống với lỡ làng"
Để trời Rạch Ráng,Lợi An bớt buồn.
Để em thanh thản về thôn
Để thuyền thả gió cánh buồm ra khơi.

Tôi về nhặt áng thơ rơi,
Cài lên cái vách xa xôi cội nguồn,
Làm hương cho mái tóc em
Cho vơi ly rượu, cho bền ngày xuân...
PĐT. Cảm ơn tác giả.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 11/12/2013 0:02:33)

QUA PHÀ RẠCH GIÁ CHIỀU NAY
(Hồ Thanh Ngân)
“Qua phà Rạch Giá chiều nay”
Lòng tôi đã trút bớt cay đắng rồi
Trút đi nguồn cội xa xôi
Để về xa thẳm bên ngoài màn đêm

“Qua phà Rạch Giá cùng em”
Cạn li uống hết nỗi niềm nợ ân
Cạn li uống với lỡ làng
Qua ngày đông rét mai vàng đón xuân

Mỗi người một ngả chia tay
Đem đi nửa gánh nợ ngày ái ân
Xuân Ngọc

Các bài khác: