Thứ hai, 22/06/2026,


Người vớt rác trên hồ (Đinh Thường) (09/12/2013) 

NGƯỜI VỚT RÁC TRÊN HỒ

Đinh Thường

 

Ban mai nhờ nhợ mặt người
Cha con vớt rác… cho vơi nỗi ngày
Phận buồn run rủi bàn tay
Đục trong mặt sóng, đắng cay riêng mình.

Con thơ dị tật bẩm sinh
Vợ hiền đau yếu, thần kinh thất thường
Bao năm dầu dãi chiến trường
Càng yêu con trẻ, càng thương nỗi nhà.

Tuổi xuân nhẹ bước xông pha
Về già dìu dắt con qua đói nghèo
Lặng trông… mưa nắng, bọt bèo
Tim tôi nghẽn trước… eo sèo phố hoa.
 
Đ.T
 

____________
Tác giả Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 12/12/2013 22:45:07)

Kính gửi BBT cùng bạn đọc!
Nguyên mẫu bài thơ là một cựu chiến binh hàng ngày đưa đứa con gần 30 tuổi thiểu năng trí tuệ đi nhặt ve chai quanh thành phố. Cảm thông với hoàn cảnh của ông, ĐT đã viết bài thơ này. Rất mừng được bạn đọc quan tâm, chia sẻ.
Xin cảm ơn BBT, cảm ơn các tác giả Phạm Xuân Hưng, Đức Kưu, Nguyễn Xuân Ngọc, Đồng Thị Chúc, Nguyễn Thanh Hoàng... đã bày tỏ sự đồng cảm qua những vần thơ của mình.

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanh hoàng 52tb@gmai. com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 11/12/2013 4:03:44)

cảm ơn nhà thơ Đinh Thường với bài thơ đầy xúc động thương cảm về số phận một người xin được chia sẻ đôi dòng cùng anh:
khi xưa chiến trận xông pha
bây giờ vớt rác chẳng nề hà chi
đời người sỏi đá bước đi
áo cơm mặt nước quản gì đục trong
nhân sinh một kiếp đèo bòng
vẫn vô tư đúng bên dòng bon chen
hơn người sâng trọng ố hoen...
T.H

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 10/12/2013 15:54:16)

Một số phận éo le thật đáng thương ! Tác giả bài thơ đã cham
được vào niềm trắc ẩn của con người . Xin chia sẻ đôi dòng

PHẬN NGƯỜI
Phận sao phận mỏng thế này
Đương xuân đâu nghĩ có ngày hôm nay .
Trời cao với trái đất dầy
Liệu rằng biết đến nỗi này cho không ?
Đồng thị Chúc

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 10/12/2013 10:33:50)

NGƯỜI VỚT RÁC TRÊN HỒ
(Đinh Thường)
Phận nghèo run rủi bàn tay
Đục trong mặt sóng đắng cay riêng mình
Tuổi xuân qua cuộc chinh chinh
Nghĩa tình đất nước hoàn thành về đây

Mưu sinh cuộc sống thường ngày
Nhà thì nghèo khó lòng đầy tình thương
Năm xưa còn ở chiến trường
Vượt qua gian khó càng thương nỗi nhà

Nay không còn trẻ đâu mà
Vẫn trong mưa nắng vượt qua đói nghèo
Trái tim nghẹn trước eo sèo
Người đi vớt rác bao nhiêu nỗi buồn

Con thì dị tật dị hình
Vợ thì ốm yếu thần kinh bất thừơng
Cảnh tình anh đến là thương
Chiến trường gian khó đời thường khổ đau

Tấm lòng thơm thảo giúp nhau
Vượt qua gian khó khổ đau đói nghèo
Xuân Ngọc

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 09/12/2013 18:51:23)

Thương người vớt rác ngày ngày
Mà không gạt được đắng cay... đời mìhh
Nỗi khổ này
Tại thiên đình?
Hay nơi hạ giới
Lặng thinh kệ người.

Ngẫm mà càng xót phận tôi
...
(đọc bài NVRTH của ĐT tôi xúc động
với tìhh cảm cuả nhà thơ.
Xin cảm ơn.)
ĐK

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 09/12/2013 16:57:45)

Cuộc đời còn có bao người vớt rác như vậy!
Đọc bài thơ "Người vớt rác bên hồ" của nhà thơ "Đinh Thường" mà lòng tôi quặn đau!
Bài thơ là một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa cho bao người sống trong cảnh phồn hoa, cần sống tốt hơn, sống đẹp hơn, đặc biệt là đối với kẻ vội quên quá khứ, sống thực dụng, mải mê hưởng thụ!

Quả là:
Đời anh chất chứa nỗi đau
Càng nhâm nhi ngẫm càng nhàu ruột gan
Ước gì như khói mây tan
Để anh "nhẹ bước" thời xoan "chiến trường".

Cuộc đời bao kẻ bất lương
Miệng cười ngạo nghễ chuyên lường gạt nhau
Nhân phầm họ để đằng sau
Đồng tiền trên hết vàng thau biết gì.

Khuyên người nên sớm hối đi
Cho đời con cháu có mình có ta
Để hồ loang sóng chiều tà
Long lanh mỗi sớm mặn mà dấu yêu.
P.X.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 09/12/2013 16:44:02)

THƯƠNG THAY

Thương thay những mảnh cuộc đời
Đưa tay vớt rác lãi lời mún manh
Mong sao một chút ngọt lành
Trời cao có thấu...dỗ dành cõi nhân!
Phạm Tự

Các bài khác: