Thứ hai, 22/06/2026,


Xương rồng (Hồng Vân) (09/12/2013) 

 XƯƠNG RỒNG 

Hồng Vân
Xương rồng sống khắp nơi nơi
Chỉ bấu vào cát mà đời rộ hoa
Thăng trầm bão táp mưa sa 
Cành rồng gãy xuống đã qua bao mùa

Ngọt bùi cay đắng chát chua 
Cuộn trong cát bỏng nắng mưa một thời 
Đất cằn sỏi đá luân hồi 
Trào dâng nhựa sống giữa đời ngát hương

Sắc màu chan chứa yêu thương 
Làm cây phong thủy sáng gương nụ cười
Nắng hừng lên ấm đất trời 
Lá gai bé nhỏ… muôn lời thiết tha 
Mầm non duyên dáng ngọc ngà
Cây đời tươi mát vị tha tình người

Duyên ngầm gai góc rối bời
Xương rồng thắm mãi ngàn đời tươi xanh.
HV

------------------------------
Nguyễn Thị Hồng Vân 
Ba Cu - TP Vũng Tàu 
ĐT: 0906 721 957
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hòng Vân  - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu - Vũng Tàu   (Ngày 25/12/2013 9:22:36)

Từ thành phố biển Vũng Tàu, Hòng Vân xin trân trọng cảm ơn Ban biên tập lucbat.com cùng các thi hữu - bạn thơ đã giới thiệu và chia sẻ với bài thơ "Xương Rồng"; Hồng Vân rất cảm động trước sự quan tâm của BBT lucbat.com và tình cảm của các thi hữu - bạn thơ đã dành cho mình.
Nhân dịp lễ Noel và đón chào năm mới - 2014. Hồng Vân xin gửi tới BBT lucbat.com cùng các thi hữu - bạn thơ lời kính chúc sức khỏe,an khang, thịnh vượng và hạnh phúc tuyệt vời!
Trân trọng
Nguyễn Thị Hồng Vân

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Lâm Đồng  (Ngày 13/12/2013 4:54:25)

Hà Đức Ái giao lưu với NT Hồng Vân và các bạn thơ trên Thi đàn Lục bát bài HOA XƯƠNG RỒNG cho vui nhé!

HOA XƯƠNG RỒNG

Xương rồng! Hoa đẹp nhiều gai
Găm tay chảy máu những ai hững hờ
Mênh mông sa mạc, bui bờ
Sắc màu lộng lẫy em chờ đợi ai...?
Đà Lạt: 12-12-2013
Hà Đức Ái

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 10/12/2013 17:05:26)

Đời càng biết bám sống mãnh liệt càng thấy quý những gì mà mình có hôm nay phải không Hồng Vân?
Duyên ngầm gai góc rối bời
Xương rồng thắm mãi ngàn đời tươi xanh.

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen,haiphong  (Ngày 10/12/2013 16:13:01)

Ta đem gai góc cho nhau
Mà sao chả thấy xót đau...
hả người?

Ngắm hoa cùng tủm tỉm cười
Có gai góc vậy
Cáhh chơi mới "sài"

Thú chơi những bậc kỳ tài
Mấy ai hiểu
Đã có ai sáhh cùng.

XƯƠNG RỒNG hiển hiện trăm vùng
Khách chơi thả sức
Săn lùng
Quản chi

Càng gai góc, càng xù xì
Càng cao giá
Keó kháhh sy...
mê tìm.
Đ.A.T

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 10/12/2013 6:14:52)

XƯƠNG RỒNG
Xương rồng gai góc nở hoa
Non tơ duyên dáng ngọc ngà tươi xinh
Đất cằn sỏi đá gió sương
Trào dâng nhựa sống ngát hương giữa đời

Hoa da màu sắc tuyệt vời
Là cây phong thủy sáng ngời niềm tin
Đời cây tươi mát vị tình
Thiết tha yêu dấu duyên ngầm góc gai

Xương rồng thắm đượm tương lai
Tươi xanh khoe sắc ngàn đời muôn sau
Xuân Ngọc

Các bài khác: