Thứ hai, 22/06/2026,


Chiều tương tư (Phạm Ngọc Lại) (08/12/2013) 

CHIỀU TƯƠNG TƯ


Phạm Ngọc Lại

Mênh mang một dáng chiều thu
Bâng khuâng một khúc hát ru thuở nào
Hoa thơm ong bướm xôn xao
Tình em ngan ngát lụa đào tẩm hương

Hồn tôi khúc nhạc vấn vương
Cầm đàn nhưng trót giữa đường đánh rơi
Bây giờ đã lỡ duyên rồi
Tôi về đóng cửa nói lời thầm yêu

Lời yêu có được bao nhiêu
Tôi gom góp lại thành chiều tương tư.


P.N.L

___________
Phạm Ngọc Lại, Hà Nội
ĐT:0983947262
Email: Ngoclai1955@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Quốc Thái - truongquocthailaw@gmail.com - 0903354854 - Nguyễn Trãi, quận 5, Tp. HCM  (Ngày 12/12/2013 11:13:15)

Rượu hồng tiễn bước chân ai
Mình ta về, một quãng dài lê thê
Trách người chưa vẹn câu thề
Trách lòng còn mãi đê mê phận người

Mùa yêu mấy bận khóc, cười
Lá thu vừa dứt thì người sang sông
Thuyền đành lạc bến, giữa dòng
Sông mênh mông rộng, ngày mông mênh ngày

Mưa đông rét buốt bàn tay
Nỗi đời sầu muộn cuối ngày dâng lên.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 10/12/2013 1:52:32)

CHIỀU TƯƠNG TƯ
(Phạm Ngọc Hà)

Nỗi lòng man mác tương tư
“Bâng khuâng một khúc hát ru thuở nào
Hoa thơm ong bướm xôn xao”
Tình em như dải lụa đào tẩm hương

Hồn hoa khúc nhạc yêu thương
Cầm đàn chưa gẩy giữa đường đánh rơi
Giờ đây duyên phận lỡ rồi
Muốn quên lại nhớ tiếng cười lặng im

Nỗi yêu thầm thẹn bao nhiêu
Tương tư góp lại thành chiều bão dông
Xuân Ngọc

Các bài khác: