Thứ hai, 22/06/2026,


Tìm anh (Nhật Quỳnh) (07/12/2013) 

TÌM ANH



Nhật Quỳnh


Tìm anh
ở phía cuối ngày
mới hay phía ấy trăng gầy hơn đêm


Tìm anh
ở phía nắng lên
mới hay trăng lặn vào đêm mất rồi


Tìm anh
ở phía nụ cười
chợt đâu như thấy mắt người rưng rưng


Tìm anh
bóng chếch sau lưng
vai gầy guộc mỏng lòng rưng rức lòng.

N.Q


____________
Nhà thơ Nhật Quỳnh
Hội Nhà văn TP. HCM


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn - lưuthủy47@gmail.com - 0974 862 083 - 83/162 Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 11/01/2014 11:36:31)

Tìm đâu
Tôi về tìm lại quê tôi
Dáng xưa nét cũ đâu rồi tìm đâu
Đồng cao một thủa trồng mầu
Ao sâu ngập nước cho trâu đắm mình
Bây giờ thiếu vắng sân đình
Còn đâu giếng nước chúng mình hẹn nhau
Xa rồi vẫn nhớ hương cau
Mùi khen khét cháy bờ lau ven đồi
Tôi về tìm lại quê tôi
Ngồi bên cạnh bạn một thời chăn trâu
Tôi về nào thấy "quê đâu"
Nhà cao cửa rộng ba lầu khang trang
Ngẩn ngơ ngang dọc quang làng
Tìm đâu cô gái mơ màng ngày xưa
PV

  Phạm Văn - lưuthủy47@gmail.com - 0974 862 083 - 83/162 Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 11/01/2014 11:35:16)

Tìm đâu
Tôi về tìm lại quê tôi
Dáng xưa nét cũ đâu rồi tìm đâu
Đồng cao một thủa trồng mầu
Ao sâu ngập nước cho trâu đắm mình
Bây giờ thiếu vắng sân đình
Còn đâu giếng nước chúng mình hẹn nhau
Xa rồi vẫn nhớ hương cau
Mùi khen khét cháy bờ lau ven đồi
Tôi về tìm lại quê tôi
Ngồi bên cạnh bạn một thời chăn trâu
Tôi về nào thấy "quê đâu"
Nhà cao cửa rộng ba lầu khang trang
Ngẩn ngơ ngang dọc quang làng
Tìm đâu cô gái mơ màng ngày xưa
PV

  Nguyễn Quang Sơn - tatruongson1975@gmail.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 11/12/2013 0:09:20)


MONG CHỜ
Tìm nhau trong cõi xa mờ
Mênh mang sương khói bến bờ người ơi!
Một lời gửi gió, mây trời
Dù xa cách mấy nhớ thời ... bên trăng.

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 10/12/2013 18:58:01)

TÌM ANH!
Ba lần tìm rồi mà chưa thấy(Bất quá tam}
Ở 3 địa điểm
Phía cuối ngày
Phía nắng lên
Phía nụ cười(Người mà Nhật Quỳnh tìm bản lĩnh ,
it dạo nơi ấy - Nên chưa khả thi)
Với thời gian bóng đã chếch)
Nhật Quỳnh kiên trì thử tìm thêm một lần nữa
Giả dụ
Tìm anh ở phía bão dông
Chắc trong nơi ấy có ... của em.
Chúc Nhật Quỳnh tìm thấy!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/12/2013 20:08:20)

NT Nhật Quỳnh quả là người chung thuỷ, đã suốt đời đi tìm một tình yêu chân thành, nhưng nào đâu thấy chỉ còn lại chút rưng rức buồn.!..

VẪN TÌM

Tìm anh từ lúc trăng non
Trải bao nắng gió người còn xa xăm

Tim anh từ lúc trăng rằm
Mấy lần tròn khuyết nong tằm nhả tơ

Tìm anh mấy độ trăng mờ
Tim nhàu bao nhịp tóc phơ vẫn tìm.!..

LT chúc NT luôn vui, khoẻ sớm tìm được nụ cười hồng nhé!

Linh Thy. BT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 08/12/2013 18:42:55)

Nhớ ai mà mấy tháng ròng

Để cho Lục Bát mỏi mong Nhật Quỳnh

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 08/12/2013 3:06:14)


TÌM ANH
(Nhật Quỳnh)
Tìm anh ở khắp đó đây
Mới hay phía ấy trăng gầy hơn sao

Tìm anh ở phía trời cao
Mới hay trăng đã lặn vào trong mây

Tìm anh tháng tháng ngày ngày
Tiếng cười im bặt lòng đầy rưng rưng

Tìm anh khuất bóng sau rừng
Em buồn đúng lặng rưng rưng lệ nhòa
Xuân Ngọc

Các bài khác: