Thứ hai, 22/06/2026,


Hồn làng (Bùi Hùng) (07/12/2013) 

HỒN LÀNG

Bùi Hùng


Hồn làng là tiếng võng đưa
Lời ru của mẹ, chuyện xưa của bà
Hồn làng nào phải đâu xa
Lanh canh nhịp bước vào ra cổng làng.

Ở nơi có họ có hàng
Bánh đa, bánh đúc rộn ràng chợ quê
Hồn làng xanh ngát bờ tre
Nơi ta ngóng mẹ ta về ngày xưa.

Ở nơi thánh thót chuông chùa
Tiếng chuông đồng vọng những mùa thinh không
Hồn làng cội rễ cha ông
Đi xa lại nhớ lại mong ngày về.

Hồn làng rơm rạ bếp quê
Mà sao ấm áp bộn bề hồn tôi.

B.H


__________
Tác giả Bùi Hùng
Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng
ĐT: 0902070865
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 09/12/2013 11:33:39)

Ai làm mất cái hồn làng
Để ai thao thức
Nuốt hàng lệ sa.

May mà vẫn kịp nhận ra
Hồn làng
Chung sức gắng mà
vén vun.

Người thơ ơi
Chớ có chùn
Đó đây khối kẻ bán buôn
Hồn làng.
(Đọc HỒN LÀNG thật gần gũi và xúc động,
đã lâu mới được đọc một bài thơ như thế,
xin cảm ơn tác giả)
Đ.A.T

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 08/12/2013 14:56:11)

HỒN LÀNG

(Bùi Hùng)

“Hồn làng cội rễ cha ông”

Đi xa càng nhớ lại mong ngày về

Hồn làng có mẹ có cha

Ông bà cô bác những là người thân…



Đêm hè gió mát ngắm trăng

À ơi tiếng mẹ con nằm nghe ru

Lớn khôn con cưỡi gió mây

Con bay vượt biển con bay lên ngàn



Cha con còn ở biên cương

Giữ gìn đất nước quê hương vẹn tròn

Con ngoan mẹ khỏi tủi hờn

Công lao nuôi dạy mong con trưởng thành



Hồn làng các chị các anh

Đã lên thiên chức thành danh thành tài

Đã nghe các mẹ ru hời

Chăm lo học tập đêm dài thâu canh



Mà nay toại nguyện công danh

Là người hữu ích cho mình cho dân

Cổng làng xưa rộng nơi chơi

Sáng thì ngóng mẹ trưa thời chờ anh



Hồn làng mát bóng tre xanh

Nghỉ chân hóng mát gió lành đông nam

Hồn làng ngân tiếng chuông vang

Cũng từ rơm rạ khói lam lưng trời



Hồn làng sâu đậm trong tôi

Khó nghèo giáp sắt…cội nơi tìm về

Xuân Ngọc
 

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 07/12/2013 22:03:08)

Một bài thơ với lời từ chân chất 
Chúc mừng tác giả .Xin góp đôi dòng .

Hồn làng với tuổi thơ tôi
Cây đa bến nước nổi trôi con đò
Hồn làng bữa đói bữa no
Con trâu gặm cỏ cánh cò trao nghiêng.

Dẫu đi xa khắp mọi miền
Hồn làng vẫn cứ theo liền bên tôi .

Các bài khác: