Thứ hai, 22/06/2026,


Thương hoài cái thuở nắng mưa (Phan Thành Minh) (07/12/2013) 
THƯƠNG HOÀI CÁI THUỞ NẮNG MƯA
 
 
Phan Thành Minh
Cây đa bến nước câu thề
Chưa quên từ thuở xa quê kiếm tìm
Con đò úp xuống lặng im
Sông xuân mi khép lim dim mơ màng
 
Hân hoan đứng cửa hội làng
Cau xanh tơ tưởng trầu vàng gói têm
Thức đêm mới hiểu được đêm
Nằm co mới biết thương em trải lòng
 
Mái nghèo
Soi bữa đèn chong
Chắt chiu hết mực cũng không đủ đầy
Nên rừng đâu thể một cây
Nên năm đâu thể một ngày ai ơi
 
Hàng cau kín gió lặng lời
Quên làm sao được một thời ấm êm
 
PTM
 
____________________

Nhà thơ Phan Thành Minh (Đà Lạt) 
Email: thanhminh55vnn@gmail.com

 

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 08/12/2013 4:05:25)

THƯƠNG HOÀI CÁI THUỞ NẮNG MƯA
(Phan Thanh Minh)
“Cây đa bến nước câu thề”
Khắc sâu ký ức tìm về ngày xưa
Con đò lật úp trong mưa
Sông xuân khép lại tình xưa mơ màng

Thức đêm thấu hiểu đêm dài
Trải lòng mới biết thương ai não lòng
Thâu đêm soi buổi đèn chong
Chắt chiu hết mức cũng không đủ ngày

Lên rừng ai đếm được cây
Tháng năm ai đã tính ngày chờ mong
Hàng cao lay trước gió đông
Quên sao được mối tình lòng ấm êm

Hội làng ai diễn trong đêm
Khép bờ mi vẫn lim dim mơ màng
Xuân Ngọc

  Đào đức Trang - dao duc trang52@gmail.com. - 01666098889. - 22/111 Lê Lợi, Hải phòng  (Ngày 07/12/2013 12:11:13)

Đào đức Trang, 22/111 Lê Lợi, Hải phòng/daouctrang52@gmail.com-01666098889.
Đọc những vần thấm đậm hoài niệm về một vùng quê Việt nam mình của nhà thơ Phan Thành Minh,tôi lại càng nuối tiếc và nhớ về một nghề ở Cát hải ( Hải phòng)quê tôi từ nay sẽ không bao giờ còn tồn tại. Đó là nghề reo phàng: Hàng trăm người trên cả chục chiếc thuyền buồm chạy vòng tròn gõ trống,hò reo xua cá vào lưới được thả sẵn bên trong vòng tròn...Gíá mà có tài làm được những câu lục bát trữ tình như NT Phan Thành Minh thì hay biết bao!Tôi xin được viết lại những câu của mình làm từ thời đó tặng quê tôi:
MÙA REO PHÀNG.
Khi chim trắng từng đàn
Bay tìm ăn trong nắng.
Khi gió mùa đông tan
Nhường xuân cho biển lặng,

Là lúc rặng phi lao
Cùng dân đảo vẫy chào
Đàn chim nâu rẽ sóng
Ra khơi đón mùa reo.

Ơi mùa reo, mùa reo!
Lưới tung cùng nhịp chèo:
vây con mòi, con đé...
Quẫy nước gọi đàn theo.

Vào mùa reo gái đảo
Bên gánh cá ngồi ngơi
Truyền tay nhau tờ báo
"Được mùa, mùa reo ơi!"

Bến thuyền rộn tiếng cười.
Thơm mùi cá nướng tươi
Trai đảo tay vá lưới
Luôn miệng chuyện ngoài khơi.

Mùa reo ơi, biển cả:
Bao la, thật bao la
Cho đảo ta mùa cá
Cho no ấm mọi nhà
(Cát hải,1969)
Chúc NT Phan Thành Minh khỏe, luôn hoài niện về mọi miền Tổ quốc, về những điều tốt đẹp và nhân văn.

Các bài khác: