Thứ hai, 22/06/2026,


Vẫn còn (Nguyễn Huy Chung) (06/12/2013) 

VẪN CÒN

Nguyễn Huy Chung


Bàng hoàng bỡ ngỡ nhận nhau
Năm mươi năm ấy trốn đâu thế này ?
Phải là em ? Đúng rồi đây!
Duyên thơ nối lại giãi bầy chuyện nay...

Ngày xưa chưa được cầm tay
Bây giờ nắm chặt phút lay thức lòng
Qua rồi cái tuổi cầu mong
Én kia có tổ con ong xây đài

Ngày xưa chưa được kề vai
Giờ đây bóng ngả tóc phai mới gần
Nhớ không anh bạn vô tình
Bạn trò họ ghép chúng mình với nhau

Ngày xưa đôi mắt bồ câu
Lòng như muốn nói miệng đâu có thành
Vẫn hồn thiếu nữ tinh ranh
Gợi câu chuyện cũ để anh hụt mừng

Vì đâu nên nỗi ngập ngừng
Tại mình trẻ quá nên dừng đấy thôi
Anh đi trận mạc liên hồi
Em đi sư phạm xa xôi đến giờ

Thời gian giẫm nát mộng mơ
Bây giờ mót những sợi tơ một thời
Chiến tranh rẽ cách đôi nơi
Vẫn còn may được cùng ngồi chiếu thơ

Vẫn còn đây dáng dấp xưa
Ngọt ngào như thể tuổi thơ gọi mình !

NHC

 

_______________
Tác giả: Nguyễn Huy Chung
Xã Đông Mỹ -TP Thái Bình - Thái Bình
ĐT:0987540474
Email: xuanchung47@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 11/12/2013 6:09:05)


Cảm ơn Xuân Ngọc và Thanh Hoàng đã cùng vui với tôi về bài thơ này .Cũng rất mừng cho tôi là được người vợ biết thông cảm và còn có bài thơ sau.Xin gửi tới các bạn thơ cùng chia sẻ:

CÒN ĐÂU

Năm mươi năm mới gặp anh
Lắng lòng nhớ lại rành rành tuổi thơ
Chiến tranh phá nát mộng mơ
Anh đi biền biệt đến giờ gặp nhau
Cả hai tóc đã trắng phau
Mừng vui nối chuyện trước sau cuối ngày
Tuy rằng tay nắm chặt tay
Nhưng hồn em chẳng phút giây nao lòng
Bởi bao nhiêu sợi tơ hồng
Em xe dệt hết áo chồng còn đâu
Đừng buồn anh nhé chàng Ngâu
Mình làm bạn tốt của nhau nốt đời

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanh hoàng 52tb@gmai. com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 09/12/2013 2:26:15)

thật bất ngờ lên trang lucbat gặp bài thơ đầy chất chữ tình của bác
Nguyễn Huy Chung chúc mừng bác xin được chia sẻ đôi dòng:
thời gian dẫu nát ước mơ
bây giờ dệt lại ngày thơ một thời
xế chiều ấm lại niềm vui
vẫn còn em vẫn còn tôi ...vẫn còn
T.H

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanh hoàng 52tb@gmai. com - O1648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 08/12/2013 6:45:43)

thât bất ngờ được thưởng thức những vần thơ đầy đầy chất trữ tình của bác Nguyễn Huy Chung chúc mừng bác
thời gian dẫu nát ước mơ
bây giờ dệt lại tuổi thơ bồi hồi
xế chiều ấm áp niềm vui
vẫn còn em vẫn còn tôi v ẫn còn...
T.H

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 07/12/2013 2:28:04)

VẪN CÒN
Năm mươi năm ấy xa nhau
Ngỡ ngàng trong lúc gặp nhau bàng hoàng
Phải không em phút ngập ngừng
Duyên thơ lục bát ta cùng về đây

“Ngày xưa chưa được cầm tay
Bây giờ nắm chặt phút lay thức lòng”
Qua rồi kẻ bắc người đông
Con én có tổ con ong xây đài

Ngày xưa mong được kề vai
Chiến tranh biền biệt mỗi người một phương
Bây giờ đầu gội tuyết sương
Được gần nói lại tình thương chúng mình

Nhớ không ?Anh đã vô tình
Cái ngày họ ghép chúng mình với nhau
Những là thao thức đêm thâu
Mong anh mang đến trầu cau cóm hồng

Người đi kẻ ở yên lòng
Bây giờ chuyện cũ đã xong qua rồi
Thời gian giẫm nát mơ mong
Bây giờ mót những tơ lòng vấn vương

Ôn sâu kỷ niệm học trường
Với bao hụt hẫng tình thương chưa tròn
Rất may nay vẫn được còn
Tình thơ kỷ niệm lòng son không mờ
Xuân Ngọc

Các bài khác: