Thứ hai, 22/06/2026,


Chuyện tình của tôi (Đỗ Thu Yên) (04/12/2013) 

CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI




Đỗ Thu Yên

Yêu em từ độ trăng tròn,
Yêu đôi má lúm mãi còn nét duyên.
Vấn vương ánh mắt dịu hiền,
Tóc em hương bưởi... say mềm lòng tôi.

Ngày mai tôi phải xa rồi,
Bồn chồn hết đứng lại ngồi chẳng yên.
Ra đi tôi vẫn lặng im,
Em thêu khăn tặng đôi chim hòa bình

Có lần lạc lối, một mình,
Giữa rừng... thành lính hy sinh, tin về.
Hòa bình trở lại thăm quê,
Biết đò em lỡ câu thề... sang ngang.

Em không chọn chốn giàu sang,
Tình trao người lính còn mang bên mình...
Vết thương bom đạn chiến chinh,
Trong duyên tình ấy... có hình bóng tôi!

Trái tim sao vẫn bồi hồi,
Bước đi, thương nhớ đầy trời trăng sao.
Mang theo hình bóng năm nào,
Tóc em hương bưởi quyện vào nhớ thương

Đ.T.Y


_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 08/12/2013 21:45:45)

CẢM ƠN Tác giả Cẩm Duy Phiên
Cũng vì bom đạn chiến tranh
Duyên tình đôi lứa hóa thành dở dang
SAU CHIẾN TRANH, có biết bao câu chuyện tình dang dở...
Bài thơ của bạn là sự cảm thông, những vần thơ nhuần nhuyễn và giàu hình tượng, thơ bạn ngày càng hay! ĐTY xin chúc mừng nhé!
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 06/12/2013 15:07:18)

Cảm ơn bạn Linh- Thy

Người con trai ra trận, thương người con gái mình yêu... chẳng muốn hẹn hò, chẳng muốn muốn giàng buộc! Khi về thấy người mình yêu dành cho người lính là thương binh và anh đã hiểu chị vẫn yêu anh, một tình yêu thật tròn ven, cảm ơn bạn đã chia sẻ với ý tưởng của bài thơ, một trong bao câu chuyện cảm động sau chiến tranh mà phụ nữ đã góp phần làm nên.
Chúc LT luôn giàu cảm xúc cho thơ và luôn chia sẻ với các thi huynh, thi hữu nhé!
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 06/12/2013 14:52:12)

Cảm ơn tác giả Nguyễn Xuân Ngọc

Tưởng chừng day dứt nhưng không
Đẹp duyên…đồng chí bạn cùng như tôi

Không nên duyên phận tình đời
Tình làng nghĩa nước chúng tôi càng nồng
Tình cảm đồng chí, đồng đội và tình làng nghĩa nước thật đẹp. Lỡ hẹn với người con gái mà mình yêu cũng là một hy sinh của người lính sau chiến tranh, nhưng tình cảm của nàng dành cho một người đồng đội là Thương Binh thì người lính cũng nhận ra tình yêu đó có hình bóng của mình vì nàng tưởng rằng anh đã hy sinh...
CẢM ƠN BÀI THƠ CỦA BẠN CHIA SẺ NHÉ!
Đỗ Thu Yên

  Cẩm Duy - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 06/12/2013 10:36:17)

Em trao tình yêu cho người cựu chiến binh bởi "trong duyên ấy có hình bóng tôi" - một triết lý rất nhân văn, trọn nghĩa vẹn tình với người " đã khuất". Chúc mừng nữ sỹ Thu Yên với bài tho thật tuyệt vời. Xin đồng cảm cùng TG đôi dòng.
Cũng vì bom đạn chiến tranh
Duyên tình đôi lứa hóa thành dở dang
Đò đầy em phải sang ngang
Để tôi - bến cũ mênh mang tình sầu.
Giận đời, nào trách em đâu
Chỉ thương mưa nắng, dầu dầu - không anh.
ĐDP

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 05/12/2013 10:26:13)

Cảm ơn bài thơ CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI của Thu Yên thật tuyệt vời!
Đầy tính nhân văn :
- " Em không chọn chốn giàu sang
Tình trao người lính còn mang bên mình
Vết thương bom đạn chiến chinh
Trong duyên tình ấy...có hình bóng tôi..." rất hay TY à!
Chính vì yêu người lính, chờ người lính...và rồi chọn lính để tôn thờ hình bóng người xưa...Trong những cuộc chiến đã qua PN ta ta có nhiều chị em như thế đấy! đáng yêu đó chứ phải không TY.?
Lt chúc TY luôn vui- khoẻ - hạnh phúc nha.
Thân mến!
LT. BT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 04/12/2013 23:55:04)

Xin chúc mừng Tác giả Đỗ Thu Yên về TP hay Chuyện tình của tôi.
Xin có mầy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:

MONG NGÓNG
Quạnh quẽ đêm buồn thao thức trông
Thầm mơ nối tiếp mộng tơ hồng
Kìa ai mãi đợi rằng yêu chẳng...
Ấy kẻ luôn chờ hỏi nhớ không?
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Bâng khuâng điệu hát thoảng hương đồng
Nửa khuya chiếc bóng còn trăn trở
Vò võ canh trường mắt dõi mong.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 07/10/2012
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 04/12/2013 23:44:51)

CHUYÊN TÌNH CỦA CHÚNG TÔI
(Đỗ Thu Yên)

Yêu em từ độ trăng tròn
Nhất đôi má núm môi son dịu hiền
Thời gian trôi vẫn nét duyên
Tóc mây hương bưởi để mềm lòng tôi

Chiến tranh đất nước gọi rồi
Bồn chồn hết đứng lại ngồi cùng em
Ra đi tôi vẫn lặng im
“Em thêu khăn tặng đôi chim hòa bình”

“Có lần lạc lối một mình”
Tưởng rằng tôi đã hi sinh tin về!
Hòa bình xuất ngũ về quê
“Biết đò em lỡ câu thề sang ngang”

Chẳng vì chức trọng, quyền, sang
Trao duyên người lính còn mang trên mình
Vết thương bom đạn chiến tranh
“trong tình duyên ấy có hình bóng tôi’

Trái tim xao xuyến bồi hồi
Lỡ duyên tôi đẹp duyên người sáng trong
Tưởng chừng day dứt nhưng không
Đẹp duyên…đồng chí bạn cùng như tôi

Không nên duyên phận tình đời
Tình làng nghĩa nước chúng tôi càng nồng
Xuân Ngọc


Các bài khác: