GỬI NGƯỜI XA QUÊ
.jpg)
Đào Trọng
Đôi ta góc bể chân trời
Em còn thương nhớ một thời về nhau
Đâu còn hương bưởi, hương cau
Nước thơm bồ kết gội đầu giếng quê
Trưa hè, trẩy ổi hái me
Đêm trăng sáng, dưới rặng tre cùng ngồi
Vô tình em ngả vào tôi
Bờ môi sương giọt xuống môi… Trăng tà
Kể từ buổi ấy chia xa
Mấy mùa ổi chín thơm qua đời mình
Bát cơm, manh áo mưu sinh
Đẩy đưa bao kẻ lênh đênh xứ người
Mong em đi chín về mười
Dẫu tôi như hạt lúa trời thiếu mưa
Dù đời đắng đót cay chua
Vẫn còn có một lối xưa tìm về!
Đ.T
________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978.779.728
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
Email:daotrong888@yahoo.com
|
Tôi về thăm lại quê xưa Cảm ơn NSUT Đào Vinh và nhà thơ Linh Thy đã có lời động viên và cho những vần thơ đồng cảm khiến Đào Trọng rất xúc động . Đào Trọng xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để sáng tác được nhiều bài thơ có chất lượng, đáp ứng lòng mong mỏi của bạn bè và người thân. Xin chúc hai nhà thơ mạnh khỏe,hạnh phúc.
Vườn ổi của anh Đào Trọng lãng mạn quá..! Phải chăng anh Trọng hồi xuân..? Em Vinh có mấy câu góp vui cùng anh nhá..! Xin cảm ơn những dòng thơ hoài niệm của TG Đào Trọng |