Thứ hai, 22/06/2026,


Lệch nhịp (Bùi Hoàng Tám) (04/12/2013) 

 LỆCH NHỊP

 
 
Bùi Hoàng Tám
 
 
 
Tiếc mình tuổi chẳng còn xanh
Để em giờ lại hoá thành người ta
Giận mình trẻ chẳng trồng na
Giờ nhìn quả chín thơm qua ngõ người…
 
Éo le chắc lép là trời
Bắt tôi lệch nhịp với người tôi yêu
Em là sáng… tôi là chiều
Ban trưa ở giữa với nhiều nhớ mong…
 
Biết rồi em sẽ lấy chồng
Tôi về sống với tình không một đời
Thương chồng em! Thương vợ tôi!
Thương bao đôi lứa trên đời lệch nhau…
 

B.H.T

 

 
 
______________
Tác giả: Nhà thơ Bùi Hoàng Tám
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 05/12/2013 21:09:02)

Xin chào NT Bùi Hoàng Tám với bài LỆCH NHỊP rất tuyệt !
Một hoài niệm, một nuối tiếc..chuyện tình không đoạn kết của ngày nào...để giờ đôi lúc nhớ lại... chỉ còn là một kỷ niệm đẹp thôi phài không nào?
LT xin được gửi đôi dòng cảm nhận. Chúc NT luôn dồi dào sức khoẻ nhé!

LẶNG THẦM

Tiếc tình ta chẳng thành đôi
Để em thơ thẩn - còn tôi lặng thầm
Cách xa biết đã bao năm
Chiều nay gặp lại cứa bầm tim nhau...!

Linh Thy. Bến Tre

  nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội  (Ngày 04/12/2013 20:58:06)

HAI TIM ĐÃ LỆCH NHỊP RỒI

Làm thơ hay,viết báo hay
Ông Bùi Hoàng Tám là'tay" văn cừ!

Tài hoa ở khéo dùng từ
Cho thơ"Lệch nhịp", thi thư mượt mà

Tiếc em đã của người ta
Đau buồn,nuối tiếc,vậy mà vẫn...thương!
Buồn sao, đứt gánh giữa đường
Để mình ngày tháng tơ vương đứng ngồi

Em là sáng,tôi chiều rồi
Lệch đường, nên mãi đơn côi giữa đời!
Éo le, chắc lép,hỡi trời?
Tình không, người mất,giờ đời buồn tênh!

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 04/12/2013 8:28:20)

Bùi Hoàng Tám đã đưa vào thơ được một khía cạnh cuộc sống rất công nghiệp.Cụ Nguyển Công Trứ :" ngũ thập niên tiền nhị thập tam" 50 mươi năm trước ta cũng 23.Quá khứ và hiện tại gắn kết

Góp với độc giả
KHÚC THỞ DÀI
Xin em một khúc thở dài
Đốt lên xông vía cho hai mảnh đời
Cuối tuần được chút thảnh thơi
Chênh chao cánh sóng thơm lời gió trăng

Cứ gì lệ thuộc môn đăng
So le bay lệch thung thăng mây ngàn
Cái ngày chớp biếc sấm ran
Mưa rây son phấn gái ngoan ...
ĐỔI ĐỜI

Các bài khác: