Thứ hai, 22/06/2026,


Chiều quê (Duyên An) (03/12/2013) 

 CHIỀU QUÊ

Duyên An
Bóng tà nhập nhoạng đường quê
Đàn trâu gõ bước trên đê về làng

Xa mờ sương mỏng cỏ hoang
Phủ lên chiều tím muộn màng hoàng hôn

Hương cau hương bưởi ngát hồn
Quyện vào khói bếp hương rơm cuối mùa

Hoa bèo hờ hững ao thưa
Trong veo đáy nước trăng vừa tròn duyên

Tiếng hò xa vẳng bình yên
Sông đôi dòng chảy sóng nghiêng xô bờ
 
DA
-------------------
Duyên An. ĐT: 0916 713 618
Gò Công Tiền Giang
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 339. Điên Phủ. Đà Nẵng  (Ngày 30/12/2013 23:14:09)

DA
Gởi bạn một miền quê

Quà quê
Bạn thơ tặng bức tranh chiều
Tôi nâng niu đón rất nhiều quà quê
Theo chân em bé đi về
Ngõ làng tím thẫm, bờ đê khuất dần
Xôn xao lời lá ân cần
Hình như người vẫn để phần trái ngon
Dù cho hẹn ước không tròn
Trăng treo đầu ngõ mãi còn lung linh
Gái làng cứ mãi đẹp xinh
Ngân vang câu hát dòng kinh giát vàng

Bài thơ tôi viết dở dang
Bóng chiều đã vội khép hàng rào thưa.
Bình yên ngon giấc võng đưa
Hồn tôi ngự mãi vườn dừa Long An.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
30/12/2013

  Duyên An - ngoaio54@gmail,com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 06/12/2013 17:39:15)

Xin cảm ơn
Chị Thanh Liêm, TG Đặng Hữu Lượng, TG Nguyễn Xuân Ngọc
Đã vào chia sẻ cùng DA.
Kính chúc mọi người dồi dào sức khoẻ nhiều may mắn

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 3954151 - Đà Nẵng  (Ngày 06/12/2013 8:32:54)

"Bóng tà nhập nhoạng đường quê
Đàn trâu gõ bước trên đê về làng"
*
Mà sao lòng những miên man
Như đang đứng trước rộn ràng nắng mai.
Chia sẻ cùng anh

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 05/12/2013 8:49:23)

CHIỀU QUÊ
(Duyên An)

Xa mờ sương phủ hoàng hôn
Chùm lên chiều tím đường thôn trâu về
Rộn ràng gõ bước chiền đê
Hương cau hương bưởi vườn quê nồng nàn

Lục bình lờ lững ao làng
Trong veo đáy nước ánh trăng đáy hồ
Tiếng hò vẳng sông quê
Mái trèo khuấy nước sóng xô mạn thuyền

Trăng mười sáu rất tròn duyên
Xa xa ai hát trên thuyền đò đưa
Quê giờ đây đã khác xưa
Nhà cao ngói đỏ xanh lơ tím vàng

Xuân Ngọc

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 04/12/2013 22:25:46)

Chiều quê thật đáng yêu - nhớ qua TG D A ạ. Xin chia sẻ cùng TG:

ĐỢI CHỜ
Chiều tà nắng úa trải ven đê
Đợi bóng người đi mãi chẳng về
Lá dỗi buông cành xa lối mộng
Sương hờn rã nhánh lạc cơn mê
Buồn trông phố cũ mây ngàn hướng
Tủi bước đường xưa gió tứ bề
Chợt thấy bên trời đôi cánh nhạn
Tìm nhau kết lại mối duyên thề

Đại học Đại Nam 04/12/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Đặng Hữu Lượng - danaghuuluonga7@ gmail.com - o313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/12/2013 18:19:32)


Chào Duyên An đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ

Xa quê biết đến bao năm
Thị thành tràn ngập trong hồn thơ tôi
Đến nay chẳng đợi chẳng được về
Thơ Duyên An kéo tôi về quê xưa
Vẫn mái tranh , hàng cau thưa
Vẫn làn khói mỏng buổi trưa , buổi chiêu
Vẫn nghe có tiếng sáo diều
Tiếng nghé ọ vẫn vang đều ..xa ...xa !

Bài thơ đã kéo hồn ta
Về lại bến nước , cây đa thuở nào !

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: