Thứ hai, 22/06/2026,


Bến lở (Ngọc Thanh) (29/11/2013) 

BẾN LỞ

Ngọc Thanh


Em như mây trắng giữa trời
Anh ngơ ngẩn ngắm, đứng ngồi chờ mong
Níu chiều đong nhớ khát lòng
Vắng em chìm giữa mênh mông nỗi sầu


Được tin em bước qua cầu
Gió đưa anh lạc sắc màu thời gian
Xuân thì lỡ hẹn héo tàn
Vần thơ chìm giữa miên man nỗi buồn


Nắng chiều đỏ cháy hoàng hôn
Tình ca vỡ nhịp cô đơn giữa trời
Vắng em rơi lạc nụ cười
Thiên đường tình ái vỡ lời yêu thương

Đêm dài giăng nhớ bốn phương
Trái tim vỡ vụn rải đường em qua
Ngày mai xe cưới kết hoa
Bến bồi... bến lở lệ nhòa sông thơ...

N.T

 

_____________
Tác giả Ngọc Thanh
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 04/12/2013 22:46:12)

Đêm dài giăng nhớ bốn phương
Trái tim vỡ vụn rải đường em qua
Ngày mai xe cưới kết hoa
Bến bồi... bến lở lệ nhòa sông thơ...
Chúc mừng TG Ngọc Thanh về một thi phẩm hay nhưng mà buồn quá anh Thanh ạ.

Chúc anh niềm vui, hồn thơ lai láng anh Đ Th nhé!
TTTL
http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 01/12/2013 0:30:55)

BẾN LỞ
Em như tiên nữ kiêu sa
Giữa trời anh ngắm để mà tương tư
Được tin em bước qua cầu
“Gió đưa anh lạc sắc mầu thời gian”

Xuân thì lỡ hẹn héo hon
Níu chiều đong nhớ nét son phai mờ
Hồn thơ chìm giữa mông mơ
Hoàng hôn đổ xuống bây giờ cô đơn

Niềm vui anh mất em còn
Nỗi buồn để lại mãi còn trong ta
Thiên đường yêu lạc phôi pha
“Trái tim vỡ vụn" rải ra đầy đường

Xa rồi lòng những vấn vương
Bến bồi...bến lở sông thương sóng trào
Đón em xe pháo xôn xao
Anh thì lạc giữa sắc mầu ngẩn ngơ
Xuân Ngọc

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 30/11/2013 9:11:26)

Chúc mừng Ngọc Thanh giới thiệu bài thơ" Bến lở" cho độc giả thưởng thức.
Vắng em rơi lạc nụ cười
Thiên đường tình ái vỡ lời yêu thương
Đêm dài giăng nhớ bốn phương
Trái tim vỡ vụn rải đường em qua
Khổ thơ này rất hay, nhiều cung bậc cảm xúc.
Cảm ơn Ngọc Thanh đã mang đến lục bát bài thơ tình rất hay.

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - TP Nam Định  (Ngày 30/11/2013 6:56:06)

Gió đưa anh lạc sắc màu thời gian
*
Vắng em rơi lạc nụ cười
*
Tình ca vỡ nhịp cô đơn giữa trời
*
Trái tim vỡ vụn rải đường em qua
****
Mấy khổ thơ ngắn mà Lạc với Vỡ xem ra cũng nhiều anh nhi?
Thế mới biết Lucbat khó mà hay!

Các bài khác: