Thứ hai, 22/06/2026,


Mưa đông (Hồng Duyên) (29/11/2013) 

 MƯA ĐÔNG

Hồng Duyên
Đi qua mấy ngã chiều tà
Tìm đâu cho gặp vườn hoa hôm nào?

Sắc thu giờ đã hanh hao
Mùa đông trùm lạnh ca dao không cười

Tình ai mãi bận rong chơi
Hồn tôi băng giá không mời ghé thăm

Mưa đông băng kín con tằm
Sợi tơ không nhả khỏi lầm tiếng thương.

HD
---------------------
Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
Số đt: 0918146865
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 04/12/2013 22:54:18)

Mưa đông (Hồng Duyên) (29/11/2013)
MƯA ĐÔNG

Đi qua mấy ngã chiều tà
Tìm đâu cho gặp vườn hoa hôm nào?
Sắc thu giờ đã hanh hao
Mùa đông trùm lạnh ca dao không cười
Tình ai mãi bận rong chơi
Hồn tôi băng giá không mời ghé thăm
Mưa đông băng kín con tằm
Sợi tơ không nhả khỏi lầm tiếng thương.
Thơ TG Nguyễn Hồng Duyên thật cảm lòng người. Chúc em hồn thơ sống mãi với Lucbat.vn HD nhé!
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Phạm Đức Thiêm - Phamducthiemlienha @ gmail.com -  0984033259 - Đông anh Hà Nội   (Ngày 29/11/2013 23:59:29)

Bạn Hồng Duyên ơi! Tâm tư quá đi thôi, hết thu sang đông rồi tìm sao cho thấy vườn hoa xưa nữa:" Tìm đâu cho gặp vườn hoa hôm nào" câu thơ thốt lên như một tiếng than, buồn quá,sao nó giống lòng tôi vậy...!xin cùng bạn đôi câu nhé:

" Sợi tơ không nhả khỏi lầm tiếng thương"
Lạnh chiều mỏi mắt yêu đương
Chìa tay hứng hạt tuyết sương cuối ngày

Đã từng muối mặn gừng cay
Không lường đến lúc lòng này cũng đau.

Thôi đành đánh thức ca dao
Xem hoa ta cấy câu nào hồi xuân...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 29/11/2013 12:20:50)

MƯA ĐÔNG
(HÒNG DUYÊN)

Chiều tà mấy ngả sang đông
Tim đâu gặp khách má hồng hôm nao
“Sắc thu giờ dễ hanh hao”
Mùa đông trùm lạnh lời trào hư vô

Tình đâu như bịch với bồ
Hồn tôi băng giá không ngờ biệt tăm
Con tằm nằm kín trong băng
Sợi tơ không nhả tháng năm lỡ thì

Bao giờ băng giá tan đi
Để tằm cắn tổ trước khi muộn mằn
Xuân Ngọc

Các bài khác: