 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 05/12/2013 8:56:29)
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỒNG CẢM VỚI MÙA ĐÔNG LẠI VỀ
Từ Sài Thành nắng xa xôi,
Kim Hương đồng cảm đôi lời... Đông sang.
Sao lòng bối rối ngỡ ngàng?
Mùa Đông về... giở sang trang đời mình?
Trương Quốc Thái trải chút tình,
Mùa Đông buồn... đẹp lung linh... lá vàng.
Cánh chuồn chở lạnh sang ngang,
Một tình yêu cũ lỡ làng... chơi vơi!
Nguyễn Xuân Ngọc tiếp nối lời,
Đã nghe rét ngọt em ơi Đông về.
Vẫn còn đây một câu thề,
Bắc cầu sưởi ấm tình quê tháng ngày.
Thơ mùa Đông... lạnh, đắm say,
Bạn bè đồng cảm... đã may lắm rồi.
Ở đây trao gửi tình người,
Để hồn dân tộc một đời thăng hoa!
T.M.T
 Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiwwpj Sơn Kinh Môn hải dương
(Ngày 30/11/2013 17:02:56)
MÙA ĐÔNG LẠI VỀ
(Trần Mạnh Tuấn)
“Mưa Thu đã hết dầm dề
Đã nghe rét ngọt đông về em ơi”
Mùa đông là của đất trời
Nhịp cầu vẫn bắc lòng tôi với người
Xa nhau thương nhớ đầy vơi
Kiểm lòng sót lại những lời nông sâu
Những giờ phút ấy còn đâu
Câu thề để lại bắc cầu niềm tin
Lời trao nhau khắc trong tim
Đê anh sởi ấm tình em đợi chờ
Dẫu rằng đông lạnh gió lùa
Cùng nhau nếm trải để mà thương yêu
Đời càng sóng gió bao nhiêu
Mối tình chung thủy cũng nhiều gian truân
Xuân Ngọc
 Trương Quốc Thái - truongquocthailaw@gmail.com - 0903354854 - Nguyễn Trãi, quận 5, Tp.HCM
(Ngày 30/11/2013 16:12:25)
Chớm đông còn chiếc lá vàng
Của mùa thu cũ bẽ bàng khẽ rơi
Này người, thu của muôn nơi
Sao chiều nay vướng chân tôi chốn này
Cuộc yêu người được bao ngày ?
Để cho thu muộn người say nỗi buồn
Sang đông gửi một cánh chuồn
Mang yêu thương cũ bay luôn lên trời
Để mùa đông, lạnh mình tôi
Gom bao thương nhớ chơi vơi cuối đường...
 Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon
(Ngày 30/11/2013 15:30:20)
Kim Hương xin đồng cảm cùng tác giả Trần Mạnh Tuân:
Sài thành ngọt lịm nắng đào
Gởi về Hà Nội dạt dào đông sang
Câu thơ bối rối ngỡ ngàng
Nghiêng nghiêng nỗi nhớ gió ngàn tương tư.
Kim Hương
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 30/11/2013 14:30:14)
CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ
Cám ơn bác sĩ Thanh Tuyên,
Bình thơ... cảm xúc lan truyền cho nhau.
Nỗi niềm khao khát thẳm sâu,
Đông về nhớ lại chuyện lâu lắm rồi!
Linh Thy... nhắn gửi đôi lời,
Đông về se lạnh cuối trời sương giăng.
Giật mình Đông đã về chăng?
Thôi đành gửi gió... nói rằng nhớ nhau.
Y Văn... thấu hiểu tình sâu,
Trời Thu trong... vướng nỗi sầu mắt ai.
Đông qua bao nẻo đường dài,
Về đây nguyên vẹn, không sai tấc lòng.
Thầy Phạm Tự... chẳng đợi trông?
Sang giầu chẳng đến, cảm đồng văn thơ?
Thôi đành làm kẻ ngu ngơ,
Mặc ai hương sắc phai mờ... rụng rơi!
Thương Giang xa cách nửa đời,
Mấy khi gặp được cả người... lẫn thơ.
Chán thì chưa, lạc hồn mơ,
Ucraina biết bao giờ về đây?
Hồn quê, văn hóa Việt này,
Tình thơ Lục Bát vút bay với đời.
Gieo cho câu Sáu tuyệt vời,
Nối tình câu Bát... chơi vơi nỗi niềm.
T.M.T
 THƯƠNG GIANG - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38.093 03 30 297 - Kiev -Ucraina
(Ngày 30/11/2013 7:28:34)
Thầy gíao già Trần Mạnh Tuân qúi mến!
Em đã xem clip và đọc bài thơ này của Thầy! Rất hay nhưng tiếc là dạo này hồn thơ của em lạc mất rùi nên không họa được thầy thông cảm cho em nhé chứ không phải chán lục bát như thầy nghĩ đâu.Hì...hì...
Chúc thầy luôn dồi dào bút lực sáng tác nhé!
TG-Kiev
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 29/11/2013 21:32:46)
Lục mãi chán Bát lắm rồi
Mùa đông giá lạnh anh ngồi nhớ em...
Thả hồn cùng một chút men
Bếp tàn tro lạnh...cho quên sự đời?
RÉT RƠI...
Đông về...rét cũng phải thôi
Xương Gà da Cóc...liệu trời có thương
Bao năm bảng phấn giảng đường
Còn chi mơ mộng... sắc hương phai mờ...
Sang giầu đâu đến phận thơ
Nhiều khi như kẻ ngu ngơ mất hồn
Gối đã mỏi chân đã chồn
Hết thời...thơ nhạt...đâu còn thăng hoa?
Thôi đành ta biết phận ta
Đừng nên than thở...Cái già...Rét rơi!
Phạm Tự
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 29/11/2013 15:20:56)
Bạn thơ lục bát đâu rồi?
Dăm bài mà chẳng một lời com-ment.
Chán rồi lục bát cũng nên?
Hay là thơ dở, nỗi niềm vu vơ?
Sẻ chia đồng cảm ngày giờ,
Hồn quê, văn hóa Việt... thơ nước mình.
Để thơ Lục bát vẫn tình!
Xin mời xem videoclip này nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=UmQq6okS5YM
TMT
 Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội
(Ngày 28/11/2013 20:06:51)
VẪN NỒNG
Thấu Tình Thày Tuân
“Mùa Đông đã trở lại rồi”
Câu thơ nghe vỡ òa lời Thày reo!
Trời thu nhiều lúc trong veo
Dầm dề sao cứ mưa theo bước Thày?
Đông sang dù gió bấc bay
Đông xưa sưởi ấm đông này trong nhau!
Vẹn nguyên tình, dẫu dãi dầu
Lửa con tim ở góc sâu vẫn nồng…
Đinh Y Văn
 Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 28/11/2013 19:57:14)
Xin kính chào Thầy Trần Mạnh Tuân với bài MÙA ĐÔNG LẠI VỀ :
- " Đông nay mình trải lòng cùng
Cầu trời bớt gió xin đừng buốt nhau.." và thấy sương giăng mờ Tháp Rùa
Cảm nhận được cái khó khăn, vất vả của thời tiết nơi ấy!
Nếu có thể được LT xin gửi chút nắng phương Nam nhé!
GỬI GIÓ
Đã nghe se lạnh cuối thu
Chân trời nơi ấy mịt mù sương giăng
Ô hay! đông đến rồi chăng!
Cái mùa rét ngọt chẳng ai gọi mời
Ước gì gửi gió tới nơi
Em xin chia sẻ hanh trời phương Nam...
Linh Thy. Bến Tre
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng
(Ngày 28/11/2013 19:07:46)
Những vần thơ se se rét ngọt,lãng đãng thể hiện một điều gần như chạm được mà xa tầm tay với.Gợi nhớ và nuối tiếc được Nhà thơ Trần Mạnh Tuân tự sự , bày tỏ rõ nỗi riêng nhưng dễ nhận được từ phía độc giả sự đồng cảm chân tình.
Sang mùa - qui luật chuyển động của thời tiết trong năm quen thuộc mà động tâm khiến tác giả hoàn thành trọn vẹn 4 khổ thơ trữ tình trầm lắng. Chứng tỏ TMT luôn nhậy cảm, giàu tình và có khả năng biến ảo mau lẹ để thổ lộ tâm tư trong liêm luật bất di bất dịch của thể thơ.
Khát khao tình người khắc tạc nơi đáy tim mãi vẹn nguyên để sưởi ấm cho đời đó là mong mỏi hướng tới của cả chúng ta mà tác giả đã thay lời. Xin chúc mừng PGS TMT với một thi phẩm mới.
|