KHÁT

Doãn Hải
Vẳng đâu đây tiếng ru hời
Bạc đầu con vẫn khát lời mẹ ru
Suốt đời mẹ đội nắng mưa
Áo tơi nón lá sớm trưa gánh gồng
Tắm nắng hạ gội mưa đông
Tảo tần năm tháng thay chồng nuôi con
Tuổi xuân đang độ căng tròn
Người mang vắt cạn cho con giọt đời
Ngọt bùi thơm thảo mẹ ơi
Chúng con khôn lớn để rồi bay xa
Hôm nay nghe tiếng ru xa
Khát khao lời mẹ lại nhòa mắt con.
D.H
_______________
Tác giả Doãn Hải
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
KHÁT (ĐOÀN HẢI)
Hay quá anh ơi. bài thơ làm cho em nhớ mẹ quá !!! |