Thứ hai, 22/06/2026,


Quê tôi (Phạm Xuân Hưng) (27/11/2013) 

  QUÊ TÔI

Phạm Xuân Hưng

 

 
Quê tôi có mẹ, có cha
Có cô, có chú, có bà nội tôi
Quê nghèo thấm đẫm mồ hôi
Bạc loang áo mẹ, mặn mòi khát khao.
 
Quanh năm đồng đất nặn nhào
Ngát hương mùa vụ, quyện vào tuổi thơ
Rặng tre vờn khói thẫn thờ
Mâm cơm canh cải, mẹ chờ ngóng cha.
 
Quê tôi ngọn gió thướt tha
Câu ca ai đó ngân nga chiều hè
Quây quần bên bát nước chè
Sang hèn quê vẫn chở che gọi mời!

P.X.H

 

___________
Tác giả Phạm Xuân Hưng

Trường THCS Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Email: phamxuanhung@haiphong.edu.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập  (Ngày 12/01/2015 7:38:12)

Xin gửi tới độc giả thêm một vài nét chấm phá về quê mình:

TRƯỜNG TÔI
(THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng)

Trung Lập trường tôi đó
Nằm trên xã thuần nông
Nửa trường nhà cấp bốn
Học trò ngày càng đông.
* *
*
Trung Lập trường tôi đó
Nghe gió hú đã quen
Mỗi chiều mưa trơn trượt
Cái lạnh thấm từng em.
* *
*
Trung Lập trường tôi đó
Thầy cô còn rất nghèo
Áo vải hoa bởi phấn
Miệng cười trán vẫn nheo.
* *
*
Vậy mà trường tôi đó
Chất lượng luôn rất cao
Bao thầy cô tận tụy
Cao quý biết nhường nào!

PXH

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 30/11/2013 11:19:10)

Xin chân thành cám ơn các bạn thơ đã chia sẻ và động viên, đó chính là nguồn động lực để tôi tiếp tục mạnh dạn tiếp cận tới thế giới thơ lục bát!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 29/11/2013 6:43:38)

QUÊ MìNH

Quê mình cũng mẹ cũng cha
Cũng cô cũng bác cũng bà cũng ông
Nắng mồ hôi đổ rát lưng
bạc màu áo mẹ lạnh lùng khát khao…

Quê nghèo bao nỗi gian lao
“Ngát hương mùa vụ quện vào hồn thơ”
Khói lam chiều bay bơ vơ
Ngọn cơm canh cải mệ chờ ngóng cha

Chiều chiều ngọn gió hè qua
Bóng ai dáng liễu trong tà áo bay
Lời ca vang vọng tháng ngày
Chè xanh sóng sánh trao tay mời chào

Quê nghèo thấm đượm tình người
Nhớ đêm trăng sáng hát lời giao duyên

Xuân Ngọc

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 28/11/2013 12:14:33)

Cảm ơn bài thơ QUÊ TÔI của TG Phạm Xuân Hưng . Lời thơ mộc mạc, chân tình mà tha thiết làm sao!
Ai xa quê đọc bài nầy cùng tâm trạng ắt sẽ se lòng...!

CHIỀU QUÊ

Bôn ba xa tận xứ người
Chiều về lạc nhạn mẹ ơi !nhớ nhà!..

Nhớ cánh cò lẻ la đà
Nhớ giếng nước, nhớ cây đa, mái đình.
..
Nhớ mùa lúa chín quê mình
Dấu yêu con gửi chút tình rạ rơm..!

Linh Thy . BT

Các bài khác: