Thứ hai, 22/06/2026,


Cao xanh thử thách làm chi? (Linh Thy) (27/11/2013) 

 CAO XANH THỬ THÁCH LÀM CHI ???

Linh Thy
Cao xanh thử thách làm chi?
Cả trời đẩm nước còn gì Hương giang
Quảng Bình lốc xoáy kinh hoàng
Sóng cao mười mét ngập tràn miền Trung

Rốn lũ Đức Lĩnh chập chùng
Hương Sơn sạt lở mái trường cũng trôi..
Thương sao! xa xót dân tôi.!!!
Bí - Bầu có thấu... qua rồi Na Ri...!!!*

LT
Những ngày mưa bão 10/ 2013
_________
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 30/11/2013 21:34:19)

Thưa BBT và quý thi hữu kính mến!
Qua mấy mùa bão lũ mới thấy tấm lòng của bạn bè dành cho vùng đất nghèo miền Trung vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vã biết dường nào.!
LT xin cảm ơn BBT và các bạn thơ Trần Trọng Tâm, Lê Ngọc Hà, Thanh Tùng, Đỗ Thu Yên , Thương Giang đã cùng LT chia sẻ với đồng bào ngoài ấy!

Thanh Tùng nay mới ghé qua
Lòng nhiều, lời ít gọi là sẻ chia

Miền Trung lửa khói không còn
Những mùa lũ bão thổi mòn thắt eo

Ngọc Hà từ chốn núi đèo
Băng qua thôn bản đất cheo leo đồi

Gom mây gửi gió mấy lời
Bí- bầu nhắn bạn cầu trời bình an...

Thân ái chào quý thi hữu nhé!

Linh Thy. BT

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 30/11/2013 21:11:03)

Thương Giang thân mến!

Mùa nầy bên ấy lạnh không?
Trời Nga tuyết phủ mùa đông sương mù

Miền Nam nước Việt chưa thu
Thy xin gom chút nắng vàng gửi sang

Thân yêu tặng bạn Thương Giang...
cảm ơn Thương Giang đã ghé qua và có lời bình cùng LT chia sẻ với Miền Trung. Mong TG luôn vui khi viết nhiều bài gửi vào 6.8.com nhé!

Linh Thy. BT

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 30/11/2013 20:58:42)

Tuy bão qua gần tháng, nhưng hệ luỵ sau bão đau lòng quá phải không Thu Yên? chúng ta chỉ biết than cho trời động lòng đừng gây tai hoạ cho miền Trung thân yêu thôi! chứ xa xôi quá biết làm sao chia sẻ gì cùng bạn bè ngoài ấy bây giờ, nhìn mà rơi nước mắt..!

Khói lửa miền Trung dứt đã lâu
Hàng năm trời gieo cảnh cơ cầu

Lũ ống- lũ bùn vùi tan nát
Trường- nhà và cả xác em thơ..!

Sẽ gặp lại Thu Yên những bài sau . Chúc bạn luôn vui,khoẻ viết thơ hay đó là hạnh phúc phải không nào?
Thân mến!
Linh Thy.BT

  THƯƠNG GIANG - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38.093 03 30 297 - Kiev -Ucraina  (Ngày 30/11/2013 7:07:18)

Cám ơn bài thơ của tác giả Linh Thy viết cho Miền Trung trong những ngày gồng mình hứng chịu bão lũ tang thương rất xúc động.
Chúc cho Linh Thy ngày càng có nhiều sang tác hay giới thiệucho bạn đọc trên LB mỗi ngày nhé!
TG -KIEV

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 29/11/2013 22:22:21)

Anh 3 T kính mến!
LT rất cảm động khi đọc những lời chia sẻ của anh cùng miền Trung thân yêu của chúng ta vừa trải qua cơn sốt kinh hoàng .....

Thơ bạn miền Nam đọc động lòng
3 T "còm" mãi gửi đôi dòng..
Chẳng thấy tăm hơi con cá lội
Phen nầy không để bão cuốn không...?
LT rất mong lời động viên tiếp những bài sau
Kính chúc anh luôn vui, khoẻ nhé!

Linh Thy. BT

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 29/11/2013 21:05:14)

Cao xanh thử thách làm chi?
Cả trời đẩm nước còn gì Hương giang
Quảng Bình lốc xoáy kinh hoàng
Sóng cao mười mét ngập tràn miền Trung

Miền Trung bão đạn mưa bom
Bây giờ mưa bão ngập tràn liên miên
Thương Miền Trung khúc ruột mềm
ĐTY xin chia sẻ với đồng bào miền Trung, cảm ơn bài thơ của bạn, sự chia sẻ qua những câu thơ xót xa với quê hương với miền trung thân yêu!
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 29/11/2013 17:38:42)

Tâm trạng LT cũng giống như Thầy Trần Mạnh Tuân đã nêu:
- " Ba ngày bài đã post lên
Sao bạn không ghé ..bão quên lâu rồi!

Hay là gió vẫn ngang trời?
Cuốn phăng đi cả những lời thở than

Cao xanh ơi hởi ngỡ ngàng..!!!

Nay LT xin chân thành cảm ơn BBT trang 6.8 đã cho LT chia sẻ chút lòng thành cùng đồng bào miền Trung.
Kính chúc BBT và quý thi hữu luôn dồi dào sức khoẻ , hạnh phúc nhé!

Linh Thy. Bến Tre

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 3954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/11/2013 15:29:24)

"Cao xanh thử thách làm chi?"
*
Miền Trung khói lửa còn gì nữa đâu?
Chia sẻ cùng bạn.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 29/11/2013 7:17:35)

Xin cảm nhận CAO XANH THỬ THÁCH LÀM CHI của Linh Thy và chia sẻ những thiệt hại to lớn của đồng bào miền Trung về thiên tai Bão lụt năm nay

BÃO VỀ
Bão về như thể giặc càn :
Nhà cửa, trường học tan hoang tơi bời
Đồng xanh hứa hẹn tốt tươi
Bão giông độc ác vườn tơi tả vườn
Gió mưa trút xuống như tuôn
Vụ đông bỗng chốc đi luôn mất rồi
Trời cao có thấu không trời ?
Bão đi - Để lại quê tôi mất mùa !

3T NĐ

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 28/11/2013 17:30:55)

Rốn lũ Đức Lĩnh chập chùng
Hương Sơn sạt lở mái trường cũng trôi..
Thương sao! xa xót dân tôi.!!!
Bí - Bầu có thấu... qua rồi Na Ri...!!!*
Bài thơ nói lên tâm trạng của tác giả trước cảnh tan tác sau cơn bão của đồng bào miền trung vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn hơn... Xin chia sẻ cùng tác giả:

Người qua dông bão một thì
Đau lòng nhìn thấy những gì nát tan
Đường qua thôn nước ngập tràn
Ngôi nhà không mái dưới ngàn gió mưa...

Các bài khác: