Thứ hai, 22/06/2026,


Xác bão (Huỳnh Trương Phát) (26/11/2013) 

XÁC BÃO




Huỳnh Trương Phát

Ngang dọc rồi lại dọc ngang
Một con bão lớn vào làng đêm qua

Mẹ tôi mất nửa mái nhà
Mưa làm ướt hết ông bà thê lương

Gió thì bẻ gãy chân hương
Cha tôi nhặt để đầu giường... à ơi

Vườn quê tơi tả xác trời
Bão đi để lại khóe đời rưng rưng


Dốc Ré, đêm 14/10/2013
H.T.P

____________________
Tác giả Huỳnh Trương Phát, ĐT: 0958306624
Email: phathoinhabaoquangnam5657@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 27/11/2013 12:38:16)

Nói sao cho hết những nỗi khổ của dân miền Trung sau bão ...nhà cửa , ruộng vườn tan nát...thậm chí cả những vành tang trắng...
Trách trời? trách người ? hay trách ai đây? Chắc cùng chia sẻ thôi phải không NT Huỳnh Trương Phát?

SAU BÃO

Na Ri rồi đến Hai Yan
Biển đông bão nổi nát tan quê mình
Bình Định ra tới Quảng Bình
Vườn tan , trường nát dập dềnh mái tôn

Lũ ống- lũ quét kinh hồn.!
Trẻ thơ vô tội dập dồn nạn tai..!
Cầu mong nắng ấm mây bay...
Mai vàng nở rộ chờ ngày đón xuân..

Linh Thy. Bến Tre

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 27/11/2013 2:19:49)

XÁC BÃO
(Huỳnh Chương Phát)

Bão đi qua biển qua sông…
Qua làng xóm ruộng đồng tả tơi
Nhà tôi nửa mái nắng trời
Mưa làm ướt hết ông tôi với bà

Thê lương của hết tan nhà
Đến chân hương cũng phải sa xuống đường
Cha tôi nhặt cảnh tình thương
Bão đi rồi cảnh màn sương chiếu trời
Xuân Ngọc

Các bài khác: