Thứ hai, 22/06/2026,


Hoa (Dương Đoàn Trọng) (26/11/2013) 

 HOA

 
 
Dương Đoàn Trọng
 
 
Bây giờ hoa giả bán nhiều
Chẳng thơm hương vẫn làm xiêu mắt người
 
Mượn hồng mượn tím để tươi
Mượn làn gió thoảng gọi mời bướm ong
Chẳng cần một giọt sương trong
Chẳng nhờ ruột đất nặng lòng cưu mang
 
Hoa sinh ra thật dễ dàng
Khéo tay người tạo cao sang lắm rồi
Cho dù gió tạt nắng phơi
Hoa không biết héo mặc trời hanh khô
 
Hoa thật chỉ nở theo mùa
Níu đau ruột đất đẫm mồ hôi ai
Để mà tươi lúc sớm mai
Chiều về rũ cánh rơi hoài nhụy thơm
 
Trồng hoa giấc ngủ chập chờn
Sợ rơi sương muối sợ cơn mưa rào
Mang đi khắp nẻo đổi trao
Chỉ e hoa giả lạc vào hàng em
D.Đ.T
 
 
_____________
Tác giả Dương Đoàn Trọng
Hà Nội. ĐT: 01687685911
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  THƯƠNG GIANG - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38.093 03 30 297 - Kiev -Ucraina  (Ngày 30/11/2013 7:23:45)

Hôm nay vào lucbat.vn đọc thấy bài thơ Hoa của anh rất hay.Chúc mừng anh Dương Đoàn Trọng nhé!
TG-Kiev

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 29/11/2013 20:38:29)

Xin cảm ơn các Thi huynh thi hữu đã đọc và cảm nhận bài thơ HOA của D Đ T .Kính chúc các vị khỏe vui Hạnh phúc giầu cảm xúc thơ .

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 27/11/2013 14:26:45)

HOA - Tứ không mới- Nhưng hình tượng rõ ,có tính khaí quát cao.
Dương Đoàn Trọng rất nhẹ nhàng trong câu chữ
CHỈ E ( Chỉ e hoa giả lạc vào hàng em )
Dù sao đây cũng là quan niệm !
Biết đâu quầy hoa giả có một bó hoa thật để bên lại lạc điệu.

Hoa giả cứ đẹp đấy thôi
Không hương vẫn đủ sắc ngời lòng nhau
Lắm khi tọa lạc tầng lầu
Biết là giả thật
Lần sau vẫn dùng.

  Trần Thị Thanh Liêm  - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 26/11/2013 18:30:49)

.........................
Trồng hoa giấc ngủ chập chờn
Sợ rơi sương muối sợ cơn mưa rào
Mang đi khắp nẻo đổi trao
Chỉ e hoa giả lạc vào hàng em
D.Đ.T
Xin chúc mừng H lại có một thi phẩm hay!
Chúc H an vui hạnh phúc, hồn thơ sống mãi với lucbat.vn  nhé!
  TTTL

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 26/11/2013 17:16:48)

Chào tác giả DDT .Anh có bài thơ hay đến với mọi người.Thật giả bây giờ lẫn lộn quá .Xin đồng cảm cùng tác giả

Hoa giả trên giá rất cao
Xót cho hoa thật bờ rào bơ vơ
Biết là hoa thật mộng mơ
Nhưng nay hoa giả thỏa phô sắc mầu...

Lương Điền

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 26/11/2013 10:11:48)

HOA - Tứ không mới Nhưng hình tượng rõ và có tính khái quát cao.
Dương Đoàn Trọng rất nhẹ nhàng trong câu chữ
CHỈ E (Chỉ e hoa giả lạc vào hàng em}.
Dù sao cũng chỉ là quan niệm !
Biết đâu , Quầy hoa giả có một bó hoa thật để bên lại là lạc điệu.

Hoa giả vẫn đẹp đấy thôi
Không hương vẫn đủ sắc ngời lòng nhau
Lắm khi tọa lạc tầng lầu
Biết là giả thật
Lần sau cứ dùng.

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 26/11/2013 8:21:41)

Thơ anh Đoàn Trọng hay quá! sáng nay mở trang LUC BÁT MỖI NGÀY được đọc bài HOA mà hưng phấn hẳn lên.Vậy xin được cảm tác mấy vần:

Tâm hồn đẹp nhất là thơ
Bình minh đẹp nhất đợi chờ hoa lên
Gỉa hoa nhìn mãi hóa quen
Tươi hoa bắt gặp cái nhìn của hoa
Anh yêu hoa thật cơ mà
Chả yêu hoa giả thật thà có đâu

Các bài khác: