Thứ hai, 22/06/2026,


Cho người xa xăm (Thương Giang) (25/11/2013) 

CHO NGƯỜI XA XĂM

Thương Giang

 


Vắng nhau gió cũng mồ côi
Thu vàng mắt lá giăng trời nhớ thương.
Em đi hồn lạnh tuyết sương
Heo may nơi ấy nẻo đường ngút xa.

Đốt nhớ mong dưới trăng ngà.
Đốt niềm hờn giận nhạt nhoà ngày trôi.
Đốt niềm khao khát chơi vơi,
Trắng đêm ám ảnh nụ cười khó quên
 
Đốt mình cháy bởi chất men.
Trong ly rượu đắng hờn ghen nhớ người.
Đam mê dành hết xa xôi .
Để đêm rưng rức sầu rơi một mình.
 
Nén yêu thương cố lặng thinh.
Đếm thời gian cứ vô tình chậm trôi.
Trái tim rung nhịp đầu đời.
Bây giờ trao hết cho người xa xăm.
 
T.G
 
 
 
 
___________
Tác giả Thương Giang
Tel: +(38) 093.590.88.66
Email : thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  THƯƠNG GIANG - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38.093 03 30 297 - Kiev -Ucraina  (Ngày 30/11/2013 7:00:04)

Kính gửi các anh chị em thi hữu !
Những ngày cuối tháng 11 này Thương Giang bận nhiều việc qúa nên hôm nay mới vào trang thơ lục bát mỗi ngày để tri ân phúc đáp sự đồng cảm của mọi người dành cho bài thơ của TG được.TG thực sự cảm ơn sự chia sẻ của các anh :Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gmail.com;Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com;Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com;Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com;Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com; Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15837@yahoo.com;Cô giáo Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com;Đào Đưc Trang - dao duc trang 52 @ g mail. com;Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn qua những bài thơ họa rất hay.Đặc biệt TG xin được cảm ơn bài bình rất sâu sắc của anh Phạm Đức Thiêm - Phamducthiemlienha @ gmail.com .TG sẽ rất vui được giao lưu và gặp lại các anh chị ở trang facebook của mình:
https://www.facebook.com/thuonggiang.vh.kiev
Xin trân trọng cảm ơn t/c của tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ và khích lệ TG !

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 27/11/2013 21:46:51)

...Đốt mềm khao khát chơi vơi
Trắng đêm ám ảnh nụ cười khó quên.."

Đúng là nụ cười của Thương Giang khó quên thật!
Thơ đã tuyệt! nụ cười lại càng xinh...Người đâu nổi trội đến thế nhỉ?
Chúc Thương Giang có thêm nhiều vần thơ hay và mãi vui thế nầy nhé!
Thân mến!
Linh Thy.BT

  Đào Đưc Trang - dao duc trang 52 @ g mail. com - 01666098889 - 22/111 Lê Lợi, Hải phòng  (Ngày 27/11/2013 20:34:45)

Đọc bài của nhà thơ Thương Giang và những lời bình của bạn Phạm Đức Thiêm,tôi rất đồng cảm,vì trước đây tôi đã từng xa xứ, lao động mãi vùng viễn đông nước Nga, mà lại là xa vợ con yêu dấu. Nhưng hồi ấy, cái nhớ, nỗi buồn luôn phải nhường lại cho sự phấn đấu mưu sinh nên cũng lạc quan để sống!Chúc TG vui lên và tặng lại bạn mấy vần đã viết từ hồi ấy:
BỐN MÙA MIỀN VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA
Bài 1:
Trắng trời bụi tuyết bay bay
Làng quê phố xá tuyết bay trắng trời.
Trắng người tuyết lạnh mình ơi!
Trong anh nóng ấm nụ cười mình yêu.
Nhanh chân bước tiếp ca chiều,
Nhớ mình vất vả bấy nhiêu vơi dần.
(Đông 1989, Viễn đông, nước Nga)
Bài 2:
Đêm qua mưa tạnh, tuyết tan
Sáng nay trời đất ngập tràn chồi xanh:
Ngỡ ngàng sức sống quá nhanh
Xua đi giá lạnh nơi anh vắng nàng,
Tặng anh vạn nụ hoa xinh
Bõ ngày chờ đợi bóng hình mình yêu.
(Xuân 1989, Viễn đông, nước Nga)
Bài 3:
Sắc buồn đỏ ối khắp nơi
Nhẹ nhàng từng chiếc lá rơi... đỏ đường!
Ngồi nơi đất lạ tha hương
Xót xa phận lá mà thương phận mình.
Rồi đây trong cuộc mưu sinh
Luân hồi cây trổ đầy mình lá xanh.
(Thu 1989, Viễn đông, nước Nga)
Bài 4:Non xanh nước biếc quanh quanh,
Cỏ cây trong nắng long lanh đáy hồ.
Gần bờ hoa súng nhấp nhô,
Chuồn bay, bướm lượn nhởn nhơ tìm mồi.
Cảnh này sao giống quê tôi,
Còn bao lâu nữa ngắm trời Việt nam!
( Hè 1989, Viễn đông, nước Nga)
Đào Đức Trang, số 22/111 Lê Lợi Hải phòng,
Email: daoductrang52@g mail.com
ĐT: 01666098889.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 26/11/2013 19:36:42)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng thi sỹ TG:
TRÔNG NGÓNG
Nỗi nhớ vào thơ trải mấy dòng
Cánh diều theo gió lộng ven sông
Kìa ai ngóng đợi lòng mê đắm
Ấy kẻ chờ mong dạ khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Về đêm chiếc bóng như trăn trở
Vò võ canh trường mắt dõi trông.
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Ngọc Kim - kimnguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - số 11 ngách 100/22 Hoàng Quốc Việt Hà Nội  (Ngày 26/11/2013 15:15:14)



Ôm mối tình câm

Anh đang ôm mối tình câm
Gieo vào khoảng lặng ươm mầm yêu thương
Thầm thì cùng gió bên tường
Chuyện với trăng sáng như gương ngoài thềm ...

Đêm nay tuyết lạnh không em ?




Ôm mối tình câm

Anh đang ôm mối tình câm
Gieo vào khoảng lặng ươm mầm yêu thương
Thầm thì cùng gió bên tường
Chuyện với trăng sáng như gương ngoài thềm ...

Đêm nay tuyết lạnh không em ?
Năm canh lệ có ướt mềm gối đơn
Nhớ nhung chen lẫn dỗi hờn
Trách người không hiểu nguồn cơn của mình ...

Oan anh mang tiếng vô tình
Xa lòng cách mặt nên đành vậy thôi
Trao nhau tình nghĩa đầu đời
Bể dâu sao chặn lở bồi dòng sông ?

Nào ai muốn bẻ chữ đồng
Ân tình xin trả lại cùng thời gian
Nỗi lòng đau xót nát tan
Suốt đời giữ trọn một lần yêu em ...



  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 26/11/2013 10:03:57)

CHO NGƯỜI XA XĂM
Mới vắng mà tưởng mồ côi
Mới thu vàng lá giăng trời nhớ thương
Em đi hồn những tuyết sương
Heo may bên ấy đêm trường ngày xa

Phơi nhớ mong dưới trăng ngà
Hong niềm hờn nỗi nhạt nhòa ngày trôi
Để miềm khao khát chơi vơi
Bao đêm ám ảnh nụ cười khó quên

Đắm mình trong rượu say men
Trạm ly rượu đắng hờn ghen nhớ người
Đam mê còn những xa xôi
Để đêm thao thức sầu rơi lạnh lùng

Yêu thương cố nén dạ này
Thời gian vẫn chạy tưởng ngày dài thêm
Trái tim hòa nhịp trao em
Bây giờ trao hết người đem nơi nào
Xuân Ngọc

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 26/11/2013 8:37:29)

Thương giang thân mến ! Đọc hết bài thơ tôi ghen tỵ với người được Thương Giang yêu mến .Và nếu người xa xăm của tác giả mà đọc bài này thì cũng nóng lòng muốn về lắm .



"Trái tim rung nhịp đầu đời.

Bây giờ trao hết cho người xa xăm".



Người xa đang rét căm căm

Mong người quê ấy điện thăm mình nhiều

Biên cương khát ánh nắng chiều

Mơ hây hẩy gió lay xiêu cánh mành

Trái tim yêu hãy để giành

Khát khao mới có ngọt lành ngày mai





Kim Chung

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 3954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/11/2013 5:44:38)

"Trái tim rung nhịp đầu đời.
Bây giờ trao hết cho người xa xăm."
*
Lại còn chỉ tháng và năm
Bơ vơ trong cõi - đêm nằm xót xa.
Chia sẻ

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmail.com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội   (Ngày 26/11/2013 3:46:42)

CHO NGƯỜI XA XĂM Của Thương Giang là một bài thơ tình hay. Tác giả đã mạnh dạn nói ra hết nỗi lòng mình khi phải xa người mình yêu:"Vắng nhau gió cũng mồ côi. Thu vàng mắt lá giăng trời nhớ thương". Tình yêu vốn là mãnh lực,là ngọn lửa. Tác giả
Đã dùng điệp từ đốt để nói lên điều đó: "Đốt nhớ mong...Đốt niềm hờn giận...Đốt niềm khao khát..." Và đã:" Đốt mình cháy bởi chất men. Trong ly rượu đắng hờn ghen nhớ người."Đúng là không có gì mạnh bằng tình yêu,cũng không có gì khổ bằng tình yêu khi phải xa nhau nhất là tình yêu ban đầu:" Đam mê dành hết xa xôi. Để đêm rưng rức sầu rơi một mình"...Phải nói rằng tác giả rất Tài hoa đưa bài thơ thấu vào lòng người. Cảm ơn Thương Giang nhé!...NGƯỜI XA XĂM đang hồi hộp nghe thơ cô đó. Xin chia xẻ cùng cô đôi câu:
"Trái tim rung nhịp đầu đời.
Bây giờ trao hết cho người xa xăm".
Hoa cau thơm nhất tháng năm
Trăng lên đẹp nhất hôm rằm đó em.

Nhớ nhung rầu rĩ ngày đêm
NGƯƠI XA XÔI ấy nhớ em không nào,
Chị Hằng ngồi tót trên cao
Hương cau phai nhạt,ánh sao cũng mờ?

Mình em gối tựa vần thơ
NGƯỜI XA XÔI mãi giấc mơ xuân thì?
Thôi em, lệ đã đẫm mi.
Để phương trời ấy Cúc Quỳ nở hoa...
P.Đ.T.

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 25/11/2013 14:50:03)

Tác giả Thương Giang với bài thơ CHO NGƯỜI XA XĂM THẬT ẤN TƯỢNG .Dương Đoàn Trọng họa vui với Thương Giang bài thơ này nhé


THƯƠNG ONG

Con ong lạc bạn đơn côi
Vẫn xòe cánh mỏng vỗ lời yêu thương
Thẩn thơ từ lúc mờ sương
Chiều về ngóng đợi cuối đường mờ xa

Gió đưa lướt ngọn tre ngà
Trăng vàng lúc tỏ lúc nhòa sông trôi
Thắt lòng ôm mối tình vơi
Bao giờ nhạt sắc hoa cười - cho quên

Nhụy hoa ngày một nên men
Để nồng hương rượu đan xen lòng người
Uống say cho tỉnh chuyện đời
Đến nơi đô hội cho vơi nỗi mình

Yêu hoa- hoa nỡ làm thinh
Để ong ngơ ngác một mình nổi trôi
Duyên kia ai buộc vào đời
Ong thao thiết đợi hoa vời vợi xa

Dương Đoàn Trọng

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 25/11/2013 14:34:34)

Chào Thương Giang . Đọc thơ cảm tác mấy dòng chia sẻ :

Chẳng biết người xa có nhớ ta
Ta thì ta cứ nhớ người xa
Năm canh thao thức sầu trăm mối
Ruột rối tơ lòng , dạ ngóng trông

Biết đến bao giờ - bao giờ nhỉ
Để ta gặp lại - hết chờ mong !
Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: